BÀI VIẾT DÀNH CHO NHỮNG AI ĐANG CÓ Ý ĐỊNH ĐẾN PHONG NHA KẺ BÀNG DU LỊCH ❌❌

Hiii mọi người, đợt vừa rồi mình vừa ra Quảng Bình tránh nóng một chút. Và theo cảm nhận của mình, thì


NƠI ĐÂY THẬT SỰ ĐẸP, VÀ PHONG NHA KẺ BÀNG ĐÚNG LÀ TIÊN CẢNH. 🌱🌱

Mình ra đúng dịp trời trong xanh, mây trắng trong lành, khung cảnh thật nên thơ. Và Phong Nha cũng thế, đón mình bằng vẻ đẹp của non sông nước biếc hiếm nơi nào có được. 🤗

Phải nói là có nhiều điểm đến và hang động mình muốn khám phá, nhưng vì thời gian có hạn, nên mình chỉ đến tham quan động Phong Nha, sông Chày - Hang Tối và suối nước Mọoc thôi. (Trời ơi, còn nhiều nơi muốn đến lắm, đẹp thật sự mọi người ạ, nếu có cơ hội mình cũng muốn đến lần 2, lần 3 cho hết Quảng Bình thì thôiiii).

Về nơi ở, mình đã chọn ở tại Thảo Nguyên Homestay vì lý do là gần những địa điểm mình đến. 👍🏻👍🏻 Mình book 1 phòng dành cho 2 người, và được một phòng 2 view mát rượiiiiiii 😌. (Mình up ảnh ở dưới cho mọi người tham khảo nhé) 💁🏻‍♀️💁🏻‍♀️ . Quan trọng là bể bơi NGAY DƯỚI CHÂN NÚI ĐÁ VÔI, phê lắm.  Ăn uống thì đa số mình ăn tại homestay luôn, mình người Huế nên khá kén ăn, nhưng thật sự thức ăn thì đỉnh của đỉnh. 👍🏻

Đó là một chút tình cảm dành cho Quảng Bình thôi. Ai có thắc mắc gì cứ comment hoặc inbox cho mình, mình giúp được là giúp liền ạ. 🥰


Trời ni mà không đi chơi thì đợi khi nào?

hình ảnh