Trước khi đến Nha Trang e đã ẩn náu trong hội và tìm hiểu 1 thời gian,nên chuyến đi thật sự là khá tuyệt vời,chỉ hơi tiếc là book có 3n2d mà Nha Trang quá đẹp và hấp dẫn cả nhà đều ko muốn về luôn,chẳng nhẽ lùi vé lại để chơi thêm 😂


E đặt ksan Boton blue ocean view để đc sống ảo với giá là 900k/dem(2dem là 1tr800) kèm buffe sáng.Ksan này có bể bơi vô cực khá đẹp nên e chọn nhưng nhược điểm là hơi xa trung tâm chút.


Cả vé máy bay khứ hồi +ksan tầm 3tr5/ng lớn.Khâu chọn vé e cũng khá lâu vì e đi có 3n2d phải book bay sáng về chiều để chơi được nhiều chứ như nhiều ng bay chiều tối đến rồi sáng lại bay về la mất nguyên 1 ngày k chơi dc gì luôn 🤣🤣🤣


E dc bạn cho sdt của a lái xe chở từ sân bay về ksan là 300k xe 7 chỗ,a ý nhiệt tình lắm ah trên đường về ksan bọn e đói nên a ý đưa đi ăn,ở ngoài chờ bọn e ăn xong ma k lấy thêm phí đợi,gthieu cho quán cơm tấm sườn que khá là ngon.Ai cần e sẽ cho sdt ạ


Lịch của bọn e là trưa ve ksan nghỉ ngơi để chiều đi Vinperland nhg bạn đi cùng lại trục trặc giấy tờ nên e phải về ksan trc đợi,bạn chiều mới đến,k kịp đi vin.Đành lên bể bơi vô cực bơi và chụp choẹt 🏊🏻


Đến tối bọn e bắt taxi đi ăn hải sản Tám Mẹo(mng có thể thuê xe máy đi vừa mát lại tiện ạ).Quán ăn ngon và giá hợp lí mng ạ bọn e gọi nhiều quá ăn ngấy hải sản từ bữa đầu luôn 😁😁😁


Xong định lên skylight chơi nhg đóng cửa nên quay sag Saling Club.Nhạc hay ngồi view biển uống coctail phê lắm nhé:))))


Hôm sau e đặt tour đi Hòn tằm Xe đón tận chân ksan a hdv vui tính dễ sợ,gthieu cho cả đống quán ăn vặt ngon.


Hòn tằm nhiều view chụp ảnh lắm mng ạ,đặc biệt là e bé nhà e cực kì thích,lúc đầu tắm bùn nhăn nhó chê bẩn sau lại thích:))) Nhất là cái bể bơi ý có khu 0,5m cho các bạn mẫu giáo,bả tuyên bố con ko về đâu con ở đây bơi cơ 😂😂😂


Kết thúc Hòn tằm bọn e về ksan nghỉ ngơi,chiều mát thuê xe máy 150k/ngay lượn lờ đi ăn nem nướng Đặng Văn Quyên,sát đấy có quán nộm ăn cũng ngon ạ.


Tối đến lại vác xe đi ăn hải sản Thanh Sương,quán đông lắm ý đồ ăn ok giá hợp lí nhg bản thân e thích ăn Tám Mẹo hơn,thấy chế biến hợp miệng e hơn 😊😊😊


Ngày cuối sáng dậy thật sớm ăn buffe tại ksan rồi book grap đi Vinpearland chơi,kinh nghiệm cho lần sau là sẽ ở 1 đêm trong vinpearl để tiện ra khu vui chơi,vì ở cũng k đăt mà vé vin mất 825k/nglon rồi.đi bộ khá nắng và mệt nên nhà có trẻ con nên mang theo xe đẩy.Lúc vào có ng ktra túi nên k dc mang theo đồ ăn đâu ah.


Ăn trưa free trong vinpearland xong e lại gọi a xe quen qua khách sạn lấy dùm đồ,rồi qua vin rước đi sân bay 5h bay về Hnoi.


E thích chụp choẹt nên thích đi cả tour đồng cừu nữa nhg k kịp thời gian.😢


Chốt lại Nha Trang là 1 nơi rất nên đến khám phá,đợt này k có khách TQ nên k bị quá đông đúc,vé và phòng lại rẻ nên mng tranh thủ đi ạ.


💕 1 chuyến đi thu hoạch dc rất nhìu ảnh ọt,e bé được 1 chuyến du lịch đúng nghĩa vui hết nấc ko muốn về,biển NT biển xanh cát trắng e ko biết diễn tả ntn lun,chỉ biết là chắc chăn sẽ quay lại 👍👍👍

hình ảnh