m nay không còn xa lạ gì với người Việt Nam khi nổi lên như 1 địa điểm bình yên, cảnh đẹp và con người hiền lành, thân thiện. Nhân chuyến đi thần thánh cùng bầu đòan thê tử hôm rồi về (2 nam, 9 nữ), mình xin chia sẻ kinh nghiệm làm sao để đi hết 5 ngày 4 đêm mà chỉ tốn có 283 USD cho 1 người (bao gồm cả vé máy bay luôn rồi nhé). Rẻ kinh hòang nhưng khô
ng có nghĩa là sử dụng dịch vụ kém, ngược lại ăn no cành hông, đi xe Bus 5 sao và ngủ khách sạn 3 sao luôn đấy nhe
1. Đầu tiên, và quan trọng vô cùng: Vé máy bay. Hiện có Vietnam Airlines (mắc khủng khiếp, 14tr/1 vé khứ hồi), Air Asia (rẻ hơn, nhưng phải quá cảnh ở Bangkok dài cổ). Cho nên, ngàn lần đội ơn an
h Vietjet Air mở đường bay thẳng Sài Gòn – Yangon với giá không thể tin được: 100 USD/người khứ hồi. Điều vi diệu là cả đi lẫn về đều không bị delay gì hết luôn. Cho nên, ai đã nung nấu ý định đi Myanmar thì hãy chốt ngày và đặt vé ngay để có cái giá 100 USD như trên.
2. Đi lại: ở Myanmar, đi lại phổ biến là Taxi. Nhưng tuyệt nhiên không có tiết mục chạy theo km tính tiền như Việt Nam. Uber lại là chuyện viễn vông nơi đây. Nên hãy lao ra đường và gọi taxi, đặc biệt là phải trả giá, trả hết sức có thể cho đến khi các bác tài cạch mặt bỏ đi thì biết ngay đó là giá tốt =)). Đó là đi lại nội bộ, còn đi lại giữa mấy thành phố lớn, thì chân thành khuyên nên đi xe JJ. JJ là một hãng xe chất lượng cao, ăn đứt Phương Trang, Thành Bưởi nhà mình. Xe rộng rãi, thoải mái, có đồ gác chân, có ổ cắm sạc điện thoại ngay tại ghế, được phát gối kê cổ, chăn mền, đồ ăn, trà cà phê trong suốt chuyến đi, y như đi máy bay ấy. Giá vé là 18 USD từ
Yangon đi Mandalay hoặc Bagan. Không hề rẻ nhưng chất lượng hoàn toàn tương xứng với giá tiền, đi không có tiếc. Có bạn hỏi đi máy bay thì sao. Mình chưa trải nghiệm cái này vì giá vé máy bay mắc dữ dội, 100 USD cho có 45 phút bay từ Bagan về Yangon, xót tiền nên đi xe =)). Mà đi xe sướng mà, 9h tối leo lên xe, ngủ 1 giấc 6h sáng hôm sau đã có mặt tại b
ến xe.
3. Ở: giá khách sạn ở Myanmar khá đắt, đặc biệt trong mùa cao điểm tháng 10 trở đi đến tháng 3 năm sau. Nên lên Agoda đặt trước, hoặc tự viết email hỏi giá, trả giá để có giá tốt nhất. Hôm mình đi quất ngay 1 khách sạn 3 sao ở Bagan luôn (Royal Bagan hotel), giá sau deal là 49 USD cho 1 phòng 2 người, có ăn sáng và free hồ bơi. Khách sạn sạch sẽ, đẹp, nhân viên thân thiện, nên bỏ 49 USD cũng đáng, hehe.
4. Ăn: niềm hạnh phúc vô vàn vì đồ ăn Myanmar rẻ vô cùng. Ăn 1 bữa trưa no căng bụng, ở 1 quán vừa vừa, tốn có 40,000 VND cho 1 người thôi. Ăn sang chảnh 1 chút thì chui vô nhà hàng, mà cũng chỉ có 100,000 – 150,000 VND cho 1 buổi. Mình nghĩ Myanmar nên đổi khẩu hiệu là thiên đường ẩm thực giá rẻ của thế giới cũng nên : )). Rẻ là 1 chuyện, nhưng dễ ăn hay không là 1 chuyện khác nha :D. Cá nhân mình nghĩ đồ ăn Myanmar giống Việt Nam đến 70%. Tuy nhiên nêm n
ếm thì nhiều gia vị hơn nên mặn và dễ ngấy. Một số món hay bỏ nước dừa và lạnh tanh nên ăn cũng hơi… ớn cái bụng. Nếu ai cảm thấy không an tòan thì có thể chui vô mấy nhà hàng món Thái hoặc món Hoa làm tới, giá cả cũng tương đương. Đi về 5 ngày xong mún cạch mặt món ăn thân quen xuất hiện trong mỗi bữa ăn: Sườn xào chua ngọt : ))
5. Chơi: Có 3 nơi ở Myanmar mà bạn PHẢI đi, là Bagan, Mandalay và Inle. Không may là cả ba nơi này đều nằm về phía Bắc cách Yangon hơn 500 km và lại cách xa nhau nữa nên muốn đi cả 3 nơi này, tốt nhất là chuẩn bị 1 tuần cho lịch trình. Mình đi chỉ 5 ngày, nên phải hy sinh Inle cho lần sau. Và mình cho đây là quyết định đúng khi Mandalay và Bagan hoàn toàn làm mãn nhãn mình.
À, có lưu ý nhỏ. Đặc sản của Myanmar là đền, chùa, hoàng hôn và bình minh. Nên nếu ai ưa chuộng những nơi sôi động, hiện đại, nhiều chỗ ăn chơi hay cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, thì có lẽ Myanm
ar không phải nơi phù hợp cho bạn. Ở Myanmar, đặc biệt là Bagan, phải sống chậm, trút hết mọi ưu phiền và tìm kiếm sự bình yên, Bagan sẽ là 1 nơi tuyệt vời nhất có thể.
Quay
trở lại, Yango
n là thủ đô cũ của Myanmar, và là thành phố lớn nhất đất nước này. Đến Yangon, thì phải đi chùa, mà lớn nhất là chùa vàng Shwedagon. Nên đi chùa này từ tầm 4h chiều, ngắm hoàng hôn nhuộm vàng những mái chùa, rồi lên đèn lung linh lộng lẫy. Đi chùa thì nên chậm rã
i, quan sát cách người dân nơi đây đắm mình trong đời sống tâm linh Phật giáo hết sức thú vị. À,
mà muốn đi chùa này thì phải tốn 8 USD hoặc 8,000 kyats cho người nước ngoài.
Nên trả bằng tiền Myanmar sẽ tiện hơn. Yangon còn có cái chợ Bogyke Aung San, chuyên bán vàng bạc và đồ lưu niệm. Nằm gần China Town nên có thể kết hợp tham quan. Và nhắc lại câu châm ngôn khi mua gì cần gì: nhớ trả giá =))
Mandalay
. Là cố đô cũ của Myanmar. Nhìn Mandalay có nét gì tương tự Sài Gòn nhưng không xô bồ bằng. Mandalay có gì? 1 cái hoàng cung to vật vã (tốn gần 10 USD tiền vé đó nhe). 1 cái cầu gỗ dài nhất thế giới ngắm hoàng hôn đẹp lung linh. 1 cái làng xa xôi hẻo lánh nhưng thanh bình vô kể. Và 1 đống cái chùa =)). Đi đâu thì đi, tầm 4h chiều nên đi cầu U Bein đợi mặt trời lặn
. Cảnh báo đây là khoảnh khắc có tính sát thương cao độ, cứa sạch mọi khái niệm về 1 cái hoàng hôn mà từ điển chưa tìm ra từ để diễn tả về độ đẹp (xem hình bên dưới để biết thêm
chi tiết). Mandalay chỉ nên ở tầm 1 đến 2 ngày, rồi dành thời gian cho cái nơi mình sắp nói tới sau đây
.
Bagan
. Chưa đến
Bagan, thì chưa phải đến Myanmar. Lòng tự hỏi, cái nơi có 4,000 cái đền chùa tháp này có gì kỳ lạ mà nó làm hàng triệu người trên thế giới chết mê chết mệt kéo tới đây? Và sau k
hi trở về, mình đã có câu trả lời gói gọn trong 2 chữ: Bình yên. Đó là khoảnh khắc mà bao nhiêu con người ngồi lặng im trên đền đài từ 5h sáng để chờ đợi Mặt trời còn ngái ngủ bước ra khỏi đường chân trời vươn tay níu mấy chiếc Khinh khí cầu lại. Đẹp đến chết lặng, không ai còn nói được với nhau 1 từ nào. Vạn vật xung quanh trở nên tan biến, còn lại con người, và thiên nhiên.
Đừng hỏi mình nên đi đâu ở Bagan, vì không có 1 lịch trình tour nào cả. Lời khuyên là thuê 1 chiếc xe đạp (điện) sau khi trả giá quyết liệt với chủ xe, đi dọc những con đường đầy bụi và nắng, tạt vào những đền đài mà mình thích, ghé uống 1 ly nước mía, ngồi bệt nghỉ ở 1 tán cây ven đường hay đ
ơn giản là ngắm nhìn những chiếc xe ngựa lướt vội ngang mình. Mình khá tiếc là chỉ đến khi mình gần rời khỏi Bagan, lúc mình mệt quá ngồi bệt xuống một ngôi đền thẫn thờ
nhìn trời xanh che chắn cho những đền tháp cổ kính, rêu phong dưới sự bào mòn của thời gian, mình mới tặc lưỡi bảo là Bagan sao đi qua vội quá….
Một trong nhữn
g thứ dễ gây ám ảnh nữa ở Bagan là tiếng vó ngựa. Cộc cạch, chông chênh và đầy hoài niệm.
Nên có ít nhất một buổi thuê xe ngựa (cũng phải trả giá nốt), ngồi chòng chành và bụi bặm qua những con đường xanh ngắt của Bagan để cảm nhận 1 nhịp đời chậm rãi, để nuối tiếc về 1 thời xa xôi, để đong đầy với ký ức và để làm sạch tâm hồn vốn quá nhiều bụi bẩn những ngày qua.
Đó, vậy thôi. Mya
nmar, càng đơn giản càng tốt. Không cần hoa mỹ, không cần hoành tráng hay rườm rà. C
hỉ cần bạn hưởng thụ theo cách của riêng bạn, thì Myanmar sẽ là một thiên đường không dễ tìm kiếm.
Sau đây là vài tips nữa chia sẻ cùng mọi người trước khi đi:
- Đổi tiền thì ma
ng theo USD. Đến sân bay thì đổi USD sang kyats (currency của Myanmar). Xem quầy nào tỉ giá tốt nhất thì đổi thôi, không cần vào trung tâm cho mệt. Giữ lại 1 ít USD vì 1 số nơi có thể trả bằng USD. (Mình xài 183 USD cho ăn ở chơi, trong đó đổi tầm 150 USD sang kyats, số còn lại giữ USD)
- Nên mua 1 SIM điện thoại để dễ dàng liên lạc với mấy nơi đưa đón ăn ở.
- Nên đặt trước trên mạng các dịch vụ và trả giá hết mức có thể. Khách sạn thì Agoda có đầy, thuê xe ngựa thì có thể gửi mail cho bạn Min Thu (mình có bạn người địa phương nên được giúp đỡ tron
g đặt mấy cái này). Còn xe JJ thì tìm trên Facebook và book ngay trên đó luôn, mấy bạn này dễ thương cực kỳ.
- Trước khi sử dụng dịch vụ gì thì nên hỏi giá trước, nếu thích có thể trả giá để có được giá tốt nhất.
- Nếu có sức kh
ỏe, nên đi xe đêm để tiết kiệm thời gian. 3/4 đêm ở Myanmar mình đều ở trên xe và với thể trạng trâu bò như mình thì không có gì là đáng kể lắm.
- Myanmar trễ hơn Việt Nam 30 phút. Internet thì không phổ biến nên xác định qua đó sống thiếu mạng một thời gian nhé.
- Một số nơi khi vào sẽ thu vé. Ví dụ như Bagan phải đóng 20 USD 1 người, đi tham quan được 4,5 ngày. Có nhiều người bày cách trốn vé, nhưng không muốn làm nhục Quốc thể nên quyết bỏ ra 20 USD đ
ể đóng phí : ))
- Uống thử bia
Myanmar nha. Tầm 35k VND 1 chai, to chà bá, uống nhẹ nhàng nhưng say lúc nào không hay.
- Tắm sẽ là vấn đề đau đầu, khi mà di chuyển suốt trên xe. Do đó, hãy chuẩn bị tâm lý ở dơ 24 tiếng (hoặc hơn thế nữa) hoặc là tìm chỗ tắm ngay khi có thể (ví dụ như thuê ks theo giờ, tắm ở nhà tắm xe JJ ở bến xe….)
- Một trong những khoảnh khắc đắt giá là hoàng hôn ở cầu U Bein hay bình minh ở Bagan. Nên đi sớm vì toàn người với ngư
ời chen chúc nhau. Tìm 1 chỗ ngồi đắc địa và ngồi đồng ở đó đợi hết thì về : ))
- Đi xe JJ ban đêm, nhớ mang theo áo lạnh, hoặc áo dài tay vì xe mở máy lạnh cực đỉnh, y như con cá bỏ trong cái tủ đá vậy :))
- Đường xá ở đây hay kẹt xe. Bữa mình đi ra sân bay thì y như chơi Cuộc đua kỳ thú vậy khi mà gần sát gi
ờ đóng cửa check in mà còn bị kẹt cứng ngắc trong đám kẹt xe. Hú vía là bác tài nhanh trí tìm đường thoát rồi nhấn hết ga mới ra kịp sân bay : ((
- Đi chùa ở Myanmar buộc phải bỏ tất cả giày dép, kể cả vớ tất ra nên khuyến khích mang theo 1 túi đựng giày để cứ đến chùa là tống vào đó vác theo.
- Nên mua thử 1 cái Longyi (trang phục truyền thống của Myanmar) chỉ vài chục ngàn và bôi phấn Thanaka lên mặt để được th
ử cảm giác là 1 người Myanmar chính gốc là như thế nào
Trên đây là toàn bộ những gì tui đã trải qua và muốn chia sẻ. Mỗi người ở mỗi hành trình sẽ có những trải nghiệm riêng biệt. Nên đừng lo lắng gì mà hãy tự thưởng cho mình 1 chuyến đi của riêng mì
nh, vì Myanmar, là 1 đất nước rất đáng những gì bạn đã bỏ ra và kỳ vọng....
Điều cuối cùng này mình muốn chia sẻ.
Bài này mình viết, với một mục đích duy nhất là hỗ trợ thông tin cho những bạn sắp và muốn đi Myanmar. Mình không và chưa hề có ý định câu like hay thương mại hóa gì, vì hơn hết, mình muốn FB mình không phải nơi mua bán. 283 USD cho 1 chuyến đi, là đã đắt hơn những đứa bạn mình từng đi (có đứa đi 7 ngày chỉ với chưa
đến 8 triệu VND) nên đây cũng không phải hình mẫu hay bản sao tiết kiệm mà bạn cần rập khuôn làm theo. Mình thích chia sẻ của 1 đứa em đi chung đoàn: “Đi 1 người khác đi 11 người, biết trả giá đi khác không biết trả giá, đi mùa cao điểm khác mùa thấp điểm, đi sang chảnh khác đi tiết kiệm cho nên đừng so sánh, đừng tự đặt mình vào những chuẩn mực của người khác
để làm chuyến đi mất đi niềm vui của nó”. Nên, tin mình đi, khám phá nó theo cách của bạ
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1