Mình thích đi đây đó, mới chỉ ở VN thôi, cũng qua được hơn 2 chục tỉnh thành rồi, đi chơi, thăm bạn bè, người thân, đi vì công việc. Mong ước được đi nhiều hơn nhưng chưa có điều kiện nên đành du lịch bằng mắt thôi. Tìm được topic về Tây tạng của bác noicomdien, mình ngây ngất trước vẻ đẹp của thiên nhiên và con người ở đó nên muốn chia sẻ với mọi người. Chúc cả nhà có những phút giây thật thư giãn.


TÂY TẠNG - NƠI KHÔNG DÀNH CHO NGƯỜI YẾU BÓNG VÍA


Giấc mơ Tây Tạng đã thành hiện thực. Để thực hiện cho chuyến đi này, chúng tôi đã chuẩn bị trước đó 3 tháng : 15 người đăng ký đi, làm việc với công ty du lịch Trung Quốc chốt danh sách và lịch trình, đến khi làm Visa đi Trung Quốc còn lại 9 người. Lại phải làm việc lại với TQ, còn 1 tuần nữa theo lịch trình phải lên đường còn lại 4 người. Choáng phía bên TQ quá ngán ngẩm vì sự thay đổi. Họ bắt đặt cọc mới làm lại tour.


Làm tạm mấy cái ảnh



Mây bồng bềnh trên đỉnh núi tuyết








Cung điện JoKhang - Đại Chiêu Tự








Trên đỉnh 5190 m đi hồ Namtso