Chào các bạn,



Mình vừa có một chuyến công tác kết hợp du ngoạn tại một đất nước vĩ đại. Mang theo nhiều cảm xúc, mình muốn chia sẻ cùng các bạn.


Do chênh lệch múi giờ, một người đã được chữa khỏi bệnh mất ngủ trầm cảm gần 10 năm giờ lại được trải nghiệm cảm giác khó ngủ ngày trước. Chắc phải mất 1-2 ngày mới quen được giờ Việt Nam.


Thôi thì nhân tiện không ngủ được nên mình vào diễn đàn đăng một chút kỷ niệm khó quên tại nơi đây.



webtretho



Do Nga không thuộc khối Schengen nên việc xin Visa cũng dễ hơn (Dễ hơn chứ không phải là dễ dàng nhé)


Tất nhiên là nếu các bạn đi theo tour hoặc có thư mời công tác thì lại là chuyện khác.


Ấn tượng đầu tiên với nước chủ nhà World cup có lẽ là khâu nhập cảnh ! Phải nói là quá đông, và các bạn cán bộ mặt không hề nở nụ cười ! Mà hình như cái này ở đâu cũng thế hay sao ý. Mình sang sân bay Qatar cũng vậy.


Nhưng thôi, bỏ qua chuyện nhỏ đó. Có thể nói trong đời nếu bạn đã có cơ hội đi châu Âu, có thể nhiều người thích Pháp, Ý ... nhưng nếu bỏ qua nước Nga thì quả là điều rất đáng tiếc !



webtretho



Nước Nga rất rộng lớn, thủ đô Moscow cũng vậy. Có điều, đặc sản nơi đây là ... Kẹt xe ! (Heavy traffic)


Nhưng cảnh đẹp nơi đây thì sẽ xóa tan đi những điều phiền toái nhỏ nhặt đó.


Đầu tiên là Quảng trường Đỏ. Phải nói là ở ngoài đời thực nhìn nơi đây thơ mộng lắm.



webtretho



Nơi đây là điểm thu hút khách du lịch lớn nhất Moscow, vì nó tập trung rất nhiều địa danh nổi tiếng của Nga như Điện Kremlin, Ngọc lửa Bất tử, tượng đài chiến sỹ Hồng quân Liên Xô, KS 4 Mùa ...



webtretho



webtretho



webtretho



Nơi đây, nếu nói về an ninh thì tốt hơn trước rất nhiều. Có điều vẫn còn những băng đảng Hội Đầu Trọc (kỳ thì chủng tộc). Các bạn đừng hoài niệm về thời thân thiết trước đây mà bỏ qua chi tiết này. Tốt nhất đừng nên đi một mình ngoài phố, mà nên đi theo nhóm và có người hiểu phong thổ đi cùng.


Người Nga họ rất ghét người Trung Quốc (chẳng qua là thu hút ngoại tệ do du lịch nên họ phải chấp nhận), VN thì cũng đỡ hơn.


Ẩm thực ở Nga thì nói chung ăn cũng ok. Có điều cộng đồng người Việt đông nên cũng có nhiều nhà hàng Việt Nam.


An sinh xã hội của Nga từ hồi tổng thống Putin lên nắm quyền đã phát triển vượt bậc. Không chỉ người dân Nga mà người Việt ở đây cũng khâm phục và yêu mến tổng thống Putin.


Thời tiết thì nếu các bạn đi vào tầm tháng 8-9 thì mùa thu nước Nga quá đẹp.


Điều đặc biệt, mình lần đầu được trải nghiệm thế nào là Đêm Trắng. Ở đây 8-9h tối trời vẫn sáng như ban ngày (thời điểm mùa thu), còn mùa đông thì đêm như ban ngày luôn. Mặc dù vậy, ô tô đi ngoài đường vẫn ... phải bật đèn khi đi lại vào buổi tối, mặc dù trời sáng (không biết mình nói có đúng không, vì mình quan sát thấy vậy)


Còn rất nhiều điều đặc biệt nữa nhưng giờ cũng muộn và mình buồn ngủ rồi. Hẹn chia sẻ các bạn ở những phần sau.


Chúc các Mod cùng các bạn xây dựng và đóng góp cho diễn đàn ngày càng phát triển !