Trước Tết Âm lịch gia đình mình có 2 bé nhỏ dưới 5 tuổi đã có chuyến du lịch đến Legoland. Muốn đến Legoland ở Johor Bahru thì cách tốt nhất là đi từ Singapore vì Johor Bahru nằm ngay biên giới Singapore. Có 1 số kinh nghiệm chia sẻ cùng các gia đình muốn thăm quan Legoland đây.



1) Cách đi:


- Gia đình mình đi máy bay của Jetstar. Sau khi checkout thì tìm đưong ra bến xe bus cũng rất gần, đi ra khỏi khu băng chuyền lấy hành lý, rẽ phải là thấy Burger King, thẳng ra ngoài là bến xe bus. Jetstar đang có chương trình miễn phí vé bus từ Changi đến Johor Bahru. Xem chi tiết ở link sau


http://www.jetstar.com/sg/en/jb-bus-transfer


- Trên website của bus thì mình check thấy cách 1 tiếng là có bus nhưng nhà mình đi chuyến 8h55 sáng đến Changi 12h ra đến bến xe check giờ thì phải đến 2h30 mới có chuyến bus.


- Mình cứ đứng đúng chỗ có time table của bus JB transfer và kiên nhẫn đợi. Vì hôm gia đình mình đi bus đến muộn những 15 phút.


- Đến biên giới bạn phải sẵn sàng đi thật nhanh làm thủ tục check-out ra khỏi Singapore và qua bên kia đi tiếp chuyến xe bus ban nãy. Bus chỉ dừng đợi 15 phút thôi, nếu không kịp bạn phải đợi chuyến sau. Nếu bạn còn quay lại Singapore thì nhớ lấy thêm sẵn tờ khai hải quan trưoc cho chuyến quay về, điền sẵn đỡ mất thời gian.


- Sau đó bạn lên xe bs đi tiếp đến điềm check point của Malaysia tiếp tục xuống xe và làm thủ tục nhập cảnh. Sau khi làm thủ tục bạn có thể ung dung xuống đón taxi đi về KS được rồi.



2) Khách sạn


KS Tune Hotel được rất nhiều người chọn trên agoda nhưng vừa rồi gia đình mình chon khách sạn Zoom Inn Boutique ở gần đó. KS tư nhân mới mở nên phòng ốc tuy nhỏ nhưng cũng đủ không gian, gia đình mình chọn phòng family có 1 giường đôi và 1 giường đơn, chăn ga gối nệm mới, gối nhiều và sạch sẽ, thiết bị phòng tắm cũng còn rất mới. Ngay kế bên KS có 1 tiệm tạp hóa bán đầy đủ các thứ từ thức ăn, sữa, dầu gội, sữa tắm v.v.., có cả ổ cắm nữa vì malaysia dùng ổ cắm 3 chấu và khoảng cách 2 chấu xa hơn ổ cắm nhà mình. Vùng này tuy chưa khác thác xong nên còn hơi buồn nhưng nói chung là đa số khách đến chỉ để đi Legoland thôi. Khu trung tâm mua sắm Plaza Angsama đi taxi tầm 15 phút nếu có thời gian rãnh buổi tối đến xem cho biết cũng được.



3) Ăn uống;


Xung quanh vùng này thì ít quán ăn, siêng thì bạn đi đến khu trung tâm mua sắm ăn cũng được. Không thì ra mấy quán địa phương quanh quanh đó cũng có BFC (bán gà rán như KFC) , cà ri, cơm v.v.. Ăn sáng thì mình recommend quán Breakfast at 7, quán nhìn sang nhưng giá rât ok.


http://www.tripadvisor.co.uk/Restaurant_Review-g298278-d3863327-Reviews-Breakfast_at_7-Johor_Bahru_Johor_Bahru_District_Johor.html



3) Legoland:


Mình nhờ KS book vé đi Legoland luôn. Từ KS đi taxi khoảng 20 phút. Ở đây câm mang thức ăn, nưoc uong ben ngoài vào nên nêu co muon mang them đồ ăn thức uống cho bé thì bạn cho vào túi nhỏ gọn gọn thôi. Nhiều nguoi mang túi to bị xét nhưng gđ mình mang túi nhỏ đựng nước và sữa ít bánh cũng chẳng ai hỏi han gì.


Vào cửa thì có ngay chỗ cho thuê xe đẩy cho bé. Nếu bạn chỉ có 1 bé thì mang xe từ nhà sang cũng tiết kiệm được khá tiền thue xe. Nhưng nếu có 2 bé như nhà mình thì bạn k0 cần mang theo vào thue 1 cái xe double đẩy cả 2 bé đi thì vui hơn. Chi phí cho 1 xe là 45 Ringgit. Không có xe đẩy thì không tài nào đi nổi cả ngày trong thời tiết nắng nóng của Malaysia đâu.


Vào đây các trò chơi thưong xep hang khá lâu nen bạn tranh thủ cho các bé chơi các khu playground (cầu tuột xích đu), xem các show diễn, nhà banh v,,v,, trong lúc trời nắng chờ đến chiều mát thì đi các trò chơi khác cũng được vì chiều thì lượng khách cũng giảm nhiều. Gđ mình đi ngày chủ nhật nhưng toàn canh lúc hàng ngắn nên cũng chỉ xếp hàng chừng 10 phút cho 1 trò thôi. Các bé nhà mình chơi rất vui từ sáng đến chiều không biết mệt là gì



Gđ mình chỉ ở Johor Bahru 2 đêm rồi về lại Singapore nên cũng không có đi Outlet nhưng nghe review thì cũng không có gì đặc biệt thấy 2 đêm như vậy là quá đủ rồi các bé đi cũng không bị mệt. Legoland là nơi rất đáng đi cho gia đình có bé nhỏ, nhiều trò chơi cho trẻ em và khu miniland mô hình các thành phố trên khắp thế giới cũng rất đẹp.