Lần đầu tiên mình đến Thái là nhiều năm trước, thời đấy chưa đi nhiều, kinh nghiệm còn non nên đi tour. Và ấn tương về Thai không được tốt lắm, Bangkok và Pattaya không có gì đặc biệt ngoài mấy show diễn. Nên cũng lăn tăn mãi việc quay lại đây.


Lần này mình đi Hua hin, 1 hòn đảo nhỏ, cách Bangkok 3h bus.Ban đầu định sẽ là 1 chuyến nghỉ dưỡng, không đi lại nhiều, nhưng cuối cùng là đi chơi, ăn uống bét nhè=P~


Huahin là 1 nơi rất đáng để đi, hội tụ đủ yếu tố: nơi nghỉ đẹp, đồ ăn ngon, mua sắm thú vị và người dân thân thiện nữa☺.


Chuyến đi được lên kế hoạch từ trước mấy tháng, để săn ks và vé rẻ, nhưng cuối cùng thấy ksan đẹp qá, k cầm lòng đc nên book luôn, cao hơn dự tính 1 xíu, nhưng qả thật rất xứng đáng.


Từ HN đi Bangkok khoảng 2h bay, đến nơi di chuyển bus đến Huahin. Có thể đến Huahin bằng nhìu phương tiện, mb, tàu, bus, taxi, tiết kiệm nhất là đi tàu nhưg rất lâu, nhanh nhất là mb nhưg khá đắt, nên ptien ok nhất là bus. Giá vé là 267Thb, khoảng 200k. Dự kiến là xuống sb, ra mua vé bus luôn, nhưng bus từ sb đi Huahin k ngờ lại full chỗ rất nhanh, cách có mấy phút là các chuyến bị rời h liên tục, lúc bọn mình đến quầy là 12.45, dự kiến mua bus 13.30, nhưng lúc này full đến tận 17.30 luôn, mà thế là phí mất 1 ngày rùi. Lúc đấy có 1 đôi bạn Trug Quốc cũng đag tính toán h ra đảo, cũng đag lăn tăn h muộn, thế là rủ nhau share tiền taxi ra đảo luôn, đắt hơn bus nhưg lại k bị phí thời gian chờ đợi. Taxi ra đảo hết 3500, share cùng các bạn 1 nửa


Đến đảo đúng h dự kiến. Đường đi của đảo khá dễ dàng, chỉ có 1 trục đường chính giưa đảo, các khu phố resort, hotel, quán xá dọc 2 bên và chạy vào các ngõ nhỏ, song song vs tuyến đường chính là các con đường kiểu đường làng của dân bản địa trên đảo.


Ở nhà bàn đi tính lại mãi vẫn qdinh chọn ở 2 nơi vi mỗi chỗ có cái hay riêng, và đúng là rất thik.


Chỗ ở đầu tiên là 1 khu villa tên là Cae Villa Huahin, nằm phía bên này tuyến đường chính, k phải bên phía biển. Khu villa chỉ gồm 5,6 can ho, mỗi căn có bể bơi riêng, bồn tắm ngoài trời, phòng đẹp, sạch sẽ, nhân viên thân thiện, rất đáng đồng tiền bát gạo .


Đến nơi đi bơi, nghỉ ngơi chút


, cuối h chiều lang thang ra khu Night Market, khu này bán đủ thứ trên giời dưới đất, đồ thái chủ yếu, ăn uống và mua sắm các kiểu hết cả tối. Món Thái thập cẩm các kiểu, món j cũng muốn thử nhug k còn bụng luôn


, 9h tối ra khỏi khu chợ, về tận hưởng massage Thai gần nhà, siêu thư giãn, giá 250-300 Thb, khá rẻ.


Khu villa này k sát biển nhưng là giua trung tâm, đi đâu cũng tiện.


Sáng hôm sau ăn sáng xong, đi bộ chút đến Railway station chụp ảnh, thời tiết 27 độ, nắng nhưng gió mát phết.


Đây là 1 trong những nhà ga cổ nhất, toà nhà chính của ga bằng gỗ, trước đây từng là một cung điện của Hoàng gia Thái Lan, vẫn còn giữ phòng chờ Hoàng gia cho Hoàng tộc mỗi khi đến đảo, chụp ảnh cũng khá hay. Chụp ảnh, đi dạo dạo quanh đảo, rùi về chuyển qa ksan thứ 2, Cape Nidhra Hotel.


Mình chọn cái này vì qá đẹp, review tốt, hotel sát biển, private pool villa,


bể bơi chính nhìn thẳng ra biển.


Chưa đến h nhận phòng nên check in để đồ ở đấy, đi lượn tiếp. Phương tiện di chuyển trên đảo cũng đa dạng, thuê xe máy cả ngày hết 250Thb, xe địa phươg tren đảo, tên là Sỏngtheo, taxi của đảo, kiểu tự chế, mỗi lần đi khoảng 100thb, nên thuê xe máy cả ngày vi vu là hợp lý nhất.


Điểm tiếp theo là khu Market village,


trung tâm thương mại của đảo, khu ăn uống sầm uất, món ăn thai, nhật, hàn, mua sắm chủ yếu đồ thái, có hãng nhưg ít thui. Mình bị ngây ngất trc 1 hãng kiểu Lush nhug của Thai, thik dã man, lại còn rẻ nữa chứ Khu foodcourt thanh toán bằng thẻ từ, nạp tiền vào thẻ rùi vác đi quẹt khắp nơi thui


Đi ăn uống shoppig đến 4h chiều, về nhận phòng, đi bơi và cb đi tiếp. Phòng sạch đẹp, toilet siêu hoành. Sky pool chạy quanh phòng, thiết kế khá hay


Tối mình ra khu Chợ đêm Cicada, 1 khu chợ rất chất, dựng lên ở 1 quảng trường lớn


, bao bọc bằng toàn cây xanh, là địa điểm mua sắm khá thú vị, mọi người vừa mua sắm vừa ăn đồ hải sản phong cách Thái được chế biến tại chỗ,ngoài ra còn đa dạng các món ăn nữa, đi mãi cũng k hết đc, ẩm thực rất phog phú. Khu cicada này chất hơn nightmarket trc. Đồ dùng, quần áo, mũ, túi nón cũng hay ho, lại còn nghe nhạc sống, nhạc đường phố khắp nơi. 1 dãy các đồ handmade rùi mình tự làm luôn cũng rất ấn tượng. Khu đồ ăn thanh toán bằng tem phiếu, đổi tiền và đi ăn, thừa thì có thể refund. Lang thang đến 10h tối, nhưg k cảm giác mệt, vì cứ chậm rãi tận hưởng từng chút 1, lang thang, lê phê...


Sáng ăn tại Nhà hàng của Cape, decor đẹp, khá trang nhã, ăn sáng chủ yếu món Âu, có quầy phục vụ hoa qả nhìn rất hay ho. Desert của Thai lúc nào cũng nhứt rùi


Ăn sáng xong chạy xe đi Santorini Park


,đi taxi Huahin mất gần 1h, nên kết hợp đi cùng Premier Outlet để k tốn tg. Dành 1h chụp ảnh ở Santorini là vừa, chạy sang Outlet shopping. Outlet chuyên đồ hiệu bình dân


và đồ hiệu Thái, đang sale tưng bừng. Nếu thik shopping thì có thể dành nửa ngày ở đây, rùi chiều tối về ks. Mình dành thời gian ở đây 2h thôi. Trong outlet có foodcourt, toàn đồ thái và tiếng thái chi chít Mình cứ phải xem ng đằng trc ăn j để tìm món bắt chước theo


4h về đến ksan, nghỉ ngơi và đi bơi, tận hưởng ks chút. Biển Huahin qá đẹp, xanh biếc như ngọc.Bể bơi chính nhìn thẳng ra biển, nằm thư giãn, chụp choẹt đến tối rùi đi Market village, hôm trc còn mấy thứ chưa mua đc hum nay hoàn thành nv.


Ngày cuối sẽ cgang dậy sớm để ra biển chơi và làm vài vòng bể bơi.


Lúc về Bangkok mình đã mua đc vé bus, chỉ 269Thb/ng mà xe to,sạch đẹp, thik lun, ngủ 3.30 đến sb và... vìa nhà thuiii


Nếu ai chưa đi thì thực sự nên đi, ks đa dạng, đồ ăn ngon, bổ rẻ, thik ăn hải sản thì phê lun, rất chất lượng mà k hề đắt, ng dân vui vẻ, thân thiện