Thiệt đó các mẹ, đi Hàn ngắm lá vàng lá đỏ các mẹ sẽ không thấy tiếc tiền chút nào đâu. Thậm chí, đi về bản thân còn nhung nhớ mà lại tiếp tục những chuyến đi cho mùa lá vàng lá đỏ năm sau hay là mùa hoa anh đào, mùa quýt Jeju... đó.
Ở Hàn 1 mét vuông chắc chụp được cả chục tấm hình sống ảo nhất là vào các mùa đặc biệt đấy. Mình chọn mùa thu, mùa lá vàng (mình đi 10 ngày vào tuần cuối tháng 10 và đầu tháng 11), dĩ nhiên là siêu đẹp. Tùy theo từng năm lá vàng sớm hoặc muộn nhưng khoảng thời gian trên là vừa đủ đầy nhất (nếu muốn ngắm cả cỏ hồng các mẹ nên đi trước ngày 25 nhé vì sau đó thì tàn bớt rồi, còn muốn ngắm cỏ lau khô thì các mẹ nên chọn đi đầu tháng 11 cỏ khô lên hình đẹp hơn tầm tháng 10 vẫn còn màu xanh lắm).
Trong suốt 10 ngày du ngoạn mình ngắm cảnh no mắt, ăn no căng bụng dù ví tiền thì cũng hơi xẹp dần. Cây cối trên đường đi cũng sẽ có lá vàng lá đỏ nhưng các mẹ nên đi thăm thú những địa điểm đặc biệt như Gyeongbokgung, Changdeokgung, đảo Nami, đại lộ ngân hạnh Hyeonchungsa, tháp Namsan, trường đại học nữ Ewha, đại học Yonsei, đại học Sungkyunkwan (Suwon), đại học Konkuk, đại học Korea, đại học Kyunghee,...
Mình gửi tạm đây mấy tấm hình rồi viết review tiếp nha (nhà bao việc đang chờ)
Mỗi mét vuông lên hình đều đẹp.
Con đường gần khu Insadong vào buổi sáng sớm.
Một góc của khu phố Insadong.
Góc nào lên hình cũng xuất sắc.
Một góc trong trường đại học nữ Ewha.
Một góc nhỏ ở làng cổ Bukchon Hanok.
Khu phu Hongdea nhộn nhịp cũng có những quãng vắng.
Góc đường ngay trước bệnh viện Yonsei University Severance Hospital.
Cầu vượt ngay trước bệnh viện Yonsei University Severance Hospital.
Góc nhìn từ một quán ăn tự phục vụ ven đường.
Một góc rất bình lặng của Seoul.
To be continued...


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1