Đi du lịch nhóm có một kiểu người rất quen: chưa ai chốt ngày đi thì họ đã mở Google Sheets, chưa ai hỏi khách sạn thì họ đã so giá, cả nhóm còn đang “để xem đã” thì họ đã có sẵn lịch trình từ sáng đến tối.
Và đến lúc chuyến đi kết thúc, mọi người có thể chỉ nhớ những quán ăn ngon, những chỗ check-in đẹp hay những pha vui hết nấc. Còn người lên kế hoạch thì có khi chỉ nhớ… mình đã phải xử lý bao nhiêu tin nhắn.
Đáng nói là ngay cả khi người khác đứng ra lên kế hoạch, 42,4% những người thường làm công việc này vẫn thừa nhận họ khó có thể hoàn toàn “buông tay”. Họ vẫn âm thầm theo dõi, kiểm tra và sẵn sàng can thiệp nếu có chuyện xảy ra.
Nghe quen không?
Kiểu như cả nhóm hỏi “ăn gì cũng được”, “đi đâu cũng được”, “phòng nào cũng được”, nhưng đến lúc đặt xong lại có người hỏi: “Ủa sao không chọn chỗ kia?”
Chính vì thế, Klook quyết định làm một điều khá thú vị: cho những người chuyên lên lịch trình một chuyến đi mà họ không phải lên lịch trình.
Từ ngày 10 đến 31/8/2026, Klook khởi động chiến dịch toàn cầu tìm kiếm 5 “người lên kế hoạch du lịch” tiêu biểu – những người đã quá quen với việc đứng sau mỗi chuyến đi nhưng cũng thực sự cần một kỳ nghỉ.
Phần thưởng là một chuyến đi trọn gói 7 ngày đến Thụy Sĩ vào tháng 12/2026, do Klook tài trợ và lo liệu từ đầu đến cuối. Nói cách khác, lần này người “gánh team” chỉ cần… xuất hiện và tận hưởng.
Cách tham gia cũng khá đơn giản. Bạn có thể đề cử một người bạn, người thân thường xuyên đứng ra tổ chức các chuyến đi, hoặc tự đề cử chính mình. Chỉ cần kể cho Klook nghe một câu chuyện về lần họ đã “gánh team”: đã tổ chức những gì, từng xử lý tình huống dở khóc dở cười nào và vì sao họ xứng đáng được nghỉ ngơi.
Thông tin chi tiết và cách tham gia: https://www.klook.com/vi/tetris/promo/thankyoutravelplanners
Nếu trong nhóm bạn cũng có một người luôn là “trưởng ban tổ chức”, có lẽ đây là lúc tag tên họ vào.
Biết đâu sau bao nhiêu chuyến đi phải lo cho cả hội, lần này họ sẽ được đi một chuyến mà không cần phải lo gì cả.

