Xem xong hình mà tôi thấy chạnh lòng. Cùng 1 nguồn gốc nhưng một bên là Bắc Triều Tiên, một bên là Nam Triều Tiên, vậy mà có sự khác biệt lớn đến vậy.


Sau đây là những bức hình thể hiện cuộc sống thường nhật ở hai miền Nam - Bắc Triều. Mời mọi người cùng xem và cảm nhận.



Nhiếp ảnh gia người Đức Dieter Leistner đã đặt chân tới nhiều nơi khác nhau tại Hàn Quốc cũng như Triều Tiên và ông ghi lại được những hình ảnh lột tả được sự khác biệt trong cuộc sống hằng ngày giữ hai miền Triều Tiên.



Ông Dieter Leistner được cấp giấy phép tới Triều Tiên vào năm 2006 và ông đã trở lại Hàn Quốc 6 năm sau đó để chụp những bức ảnh về cuộc sống ở Seoul. Ông cố gắng lựa chọn những vị trí chụp ảnh ở Hàn Quốc tương ứng với những bức ảnh ông đã chụp tại Bình Nhưỡng trước đây nhằm thể hiện sự khác biệt giữa hai nước.





Trên tàu điện ở Bình Nhưỡng, phần lớn hành khách ngồi lặng lẽ, nội thất của tàu lạc hậu




Những người trẻ tuổi vui đùa với nhau trên một tuyến tàu điện ngầm hiện đại ở Seoul





Ba phụ nữ mặc trang phục màu xám tối khi đi qua đường ở Triều Tiên.





Phụ nữ ở Seoul mặc quần áo sặc sỡ hơn khi ra đường





Nhà hàng Okryu ở Triều Tiên với kiểu trang trí cổ xưa





Khách hàng nói chuyện tại quán cà phê Cafe Sunset nhìn ra cầu Dongjak, Hàn Quốc





Một giờ học ngoại ngữ của sinh viên tại một trường đại học ở Bình Nhưỡng





Sinh viên sử dụng máy vi tính và màn hình chiếu trong một giờ học tại trường đại học Daelim, Hàn Quốc.





Hai phụ nữ đứng trước tòa nhà bằng bê tông ở Triều Tiên.





Công nhân đứng nói chuyện cạnh một ngôi nhà nhỏ với phía sau là những tòa nhà cao tầng hiện đại.





Những cánh đồng rộng mênh mông ở ngoại ô thủ đô Bình Nhưỡng.





Một con đường hiện đại dẫn ra khu ngoại ô ở thủ đô Seoul.





Hành khách chờ xe bus ở Bình Nhưỡng.





Nhà chờ xe bus ngoài một trường học ở Seoul.





Một nữ cảnh sát điều khiển giao thông trên đường phố vắng tanh ở Bình Nhưỡng





Một phụ nữ bán mũ tại khu phố thương mại nhộn nhịp ở Seoul.





Cung điện Geumsusan là biểu tượng cho văn hóa khép kín của Triều Tiên.





Tượng Đô đốc Yi Sun-sin trên một đường phố lớn ở Seoul.





Mọi người đi qua tòa nhà tróc sơn ở Triều Tiên.





Những tòa nhà cao tầng và phố tập nập ở Hàn Quốc.



Xem xong hình các bạn thấy sao? Vì sao lại có sự khác biệt này nhỉ b-)


Không liên quan nhưng sao tôi nhìn hình ảnh Bắc Triều và thấy nó vẫn văn minh và đẹp hơn Việt Nam vậy? Lại thêm một lần chạnh lòng.



nguồn: (daily mail)