Sau này, trả lời phỏng vấn một số tờ báo, tôi vẫn khẳng định Hoa hậu Trần Thị Thùy Dung nếu được dự thi Hoa hậu Thế giới năm 2008 chắc sẽ ở thứ hạng cao. Không phải là chủ quan, võ đoán. Nhiều tờ báo, nhiều bài báo đã khẳng định điều này.
Báo Thể thao và Văn hóa số 245 (thứ 2 ngày 1/9/2008) trong bài “Trần Thị Thùy Dung đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2008” viết: “Tân Hoa hậu Việt Nam 2008 thuộc về người đẹp Trần Thị Thùy Dung 18 tuổi đến từ Đà Nẵng. Cô là thí sinh có chiều cao nhất trong số 30 thí sinh tham dự vòng chung kết... với chỉ số hình thể khá chuẩn (1m78, 61,5kg, số đo ba vòng 86 - 62 - 91). Cô là thí sinh được chú ý ngay khi vòng chung kết bắt đầu...”.
Thùy Dung tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008
Báo Lao động điện tử (cập nhật thứ tư 10/9/2008 lúc 11h5) có bài “Nên chọn ai đại diện cho Việt Nam dự thi Hoa hậu Thế giới 2008” của tác giả Phạm Tuấn Hải có đoạn viết: “Trong các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2008 tôi đánh giá chỉ có hai thí sinh duy nhất đạt “tầm quốc tế” là Trần Thị Thùy Dung và Lâm Thu Hằng...”. “...Trần Thị Thùy Dung vóc dáng, chiều cao, chỉ số cơ thể gần như hoàn hảo trong khi vẫn giữ được những nét mềm mại ở dáng dấp, khuôn mặt có nụ cười hiền, đằm thắm, có chiều sâu, phù hợp nhất với cuộc thi Hoa hậu thế giới”. “...
Như vậy, tôi cho rằng ban giám khảo lựa chọn Trần Thị Thùy Dung là hoàn toàn hợp lý và có con mắt chuyên môn rất chuẩn xác, so sánh tương quan với các thí sinh châu Á khác năm nay, tôi đánh giá khả năng lọt vào top 16 nếu Thùy Dung đi thi Hoa hậu Thế giới là cao...”.
Báo Văn nghệ số 42+43 (ra ngày 18-10 và 25/10/2008) trong bài “Nghĩ khác” của Kiều Bích Hậu có đoạn viết: “Búa rìu dư luận không ngớt giáng những đòn chí tử lên cô gái 18 tuổi, một nhan sắc Việt mới được phát hiện”. “...Dáng vóc cô tuyệt đẹp, gương mặt cô dịu dàng và hiền lành...”. Báo An ninh Thủ đô ra ngày thứ 7 (30/8/2008) dẫn lời của chuyên gia trang điểm Nguyễn Hùng: “Thùy Dung có đường nét trên khuôn mặt thể hiện sự phúc hậu và nhu mì...”. Zing News dẫn lời ông Trần Thành Long – Giám đốc Trường đào tạo người mẫu TP Hồ Chí Minh: “Dung là một cô gái có chí và chịu khó học hỏi...”. “Thùy Dung là một cô gái đặc biệt và rất cá tính”. “... Tôi khẳng định ngôi vị Hoa hậu mà Thùy Dung có được hôm nay là nỗ lực của cô ấy”...
Nhà văn Hữu Phương, lúc đó là Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật Quảng Bình trong một bức thư gửi cho tôi, viết: “Việc đưa bằng cấp vào cuộc thi Hoa hậu là không thỏa đáng, lạc lõng và khiên cưỡng. Mặt khác, nếu đưa bằng cấp vào thi Hoa hậu thì sao hàng trăm, hàng ngàn cô Tấm trong các miền quê, rẻo cao có cơ hội bước lên ngôi Hậu? Làm sao cho cô gái ở vườn dâu nọ trở thành nguyên phi Ỷ Lan giúp nước sau này”.
Nhà văn Hữu Phương so sánh: “Nếu có một cuộc thi sáng chế máy móc, chắc ban tổ chức sẽ quy định người dự thi phải có bằng cấp nào đó (vì thi Hoa hậu phải có bằng tốt nghiệp lớp 12). Và, như vậy thì làm sao mấy anh nông dân như anh “Hai Lúa” kia có cơ hội thi thố tài năng sáng chế”. Ông cũng không đồng tình việc lặp đi lặp lại hình ảnh chiếc vương miện trên đầu Thùy Dung rơi xuống.
Nhà báo Nguyễn Đa Linh viết: “Đa số các quốc gia phát triển trên thế giới không quy định Hoa hậu phải tốt nghiệp THPT. Ngay ở Việt Nam, cũng từng có Hoa hậu Mai Phương (Hoa hậu đầu tiên của Việt Nam đi thi Hoa hậu Thế giới và lọt vào top 20) đăng quang khi là học sinh lớp 12”. “Nếu như chúng ta không đòi hỏi các nữ khoa học gia hàng đầu phải có giấy chứng nhận nhan sắc ở mức độ nào đó, thì cũng không nên đòi hỏi Hoa hậu phải tốt nghiệp THPT”. “Đòi hỏi khắt khe về bằng cấp trong một cuộc thi sắc đẹp, theo tôi là một tư duy thiếu nhân bản”.
Thùy Dung đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2008
Trên báo Lao động điện tử (10/9/2008) tác giả Phạm Tuấn Hải viết: “Tôi nghĩ quy chế mới về thi Hoa hậu nên bỏ điều kiện “tốt nghiệp THPT” và chỉ quy định “có trình độ văn hóa THPT trở lên”. “Ở các quốc gia khác không có quy định này và các cuộc thi Hoa hậu quốc tế như Hoa hậu Thế giới, Hoa hậu Hoàn vũ, Hoa hậu Trái đất... cũng không có những quy định như thế, rất hình thức”.
“Chẳng hạn Hoa hậu Hoàn vũ Venezuela 2008, cô ấy có học hành bằng cấp gì đâu, chỉ làm nghề người mẫu từ nhỏ... Tuy nhiên tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2008 cô ấy vẫn đủ sức tỏa sáng và giành vương miện”.
Đài BBC (cập nhật 13h08’ GMT ngay 7/9/2008) trong bài “Mỹ nhân và dã thú” đưa ý kiến bạn đọc ở Cam Ranh, ở Sài Gòn: “Hãy để cho cô bé được yên. Đây là một cuộc thi mang tính đại chúng chứ không phải là cuộc thi bằng cấp. Mà cuộc thi có tính chất đại chúng thì người có trình độ học vấn lớp 1 cũng được quyền tham gia miễn là họ tham gia bình đẳng với các thí sinh khác. Bằng cấp không quyết định văn hóa ứng xử của con người, bằng chứng cụ thể là trong cuộc thi vừa qua có thí sinh nào thắng nổi cô bé chưa tốt nghiệp THPT này đâu, mặc dù họ cũng có đầy đủ bằng cấp trong tay”.
Có nhiều bài phê phán cũng có nhiều bài viết trên mạng ủng hộ Thùy Dung.
Sự việc đến mức Thứ trưởng Bộ TT-TT Đỗ Quý Doãn phải lên tiếng: “Theo tôi, phải rất thận trọng khi đưa tin, khai thác thông tin về vụ việc này. Một bông hoa đẹp chỉ cần gặp một ngọn gió, dù là rất nhỏ cũng dễ bị xây xước, bị tổn thương, huống hồ là con người... Cũng phải thấy Hoa hậu mới 17-18 tuổi đầu, đường đời trước mắt còn rất dài, khi chúng ta nói quá, có thể gây tổn thương, khiến người ta quẫn bách...”. “Phải hết sức hạn chế thông tin kiểu võ đoán quy chụp. Thử đặt mình vào trường hợp là gia đình của Hoa hậu nếu suốt ngày bị báo chí săn lùng, quây hỏi chỗ này, chỗ khác, thì mình có chịu thấu không?”.
Nhà thơ Dương Kỳ Anh (đứng thứ hai từ phải sang) cùng gia đình Hoa hậu Thùy Dung
“Sau khi buông những lời lẽ chê bai cay độc về Hoa hậu Thùy Dung trên các diễn đàn, thì có ai nghĩ đến tình huống, cô gái trẻ ấy vì quá tuyệt vọng mà dại dột tự tử? Lúc ấy chúng ta sẽ nói tiếp gì nữa đây? (Báo Văn nghệ số 42+43).
Tôi xin mượn lời của nhà văn, nhà báo Kiều Bích Hậu trên Báo Văn nghệ (số ra ngày 18/10 và 25/10/2008) và nhà thơ Trần Đăng Khoa (trên báo Pháp luật TP Hồ Chí Minh số thứ 7 ra ngày 27/9/2008) cho bài viết này.
“Thay vì mất công “soi” xem ngọc có vết gì, chúng ta hãy đầu tư cho các Hoa hậu... Sắc đẹp Việt Nam đã từng xếp hạng thứ 15. Con gái Việt Nam đẹp không thua con gái Trung Quốc. Và một cô gái Trung Quốc đã đoạt vương miện Miss World. Không thể phủ nhận, những nhan sắc Việt đã làm thế giới biết đến Việt Nam nhiều hơn, và ấn tượng rằng ở Việt Nam có nhiều người đẹp.Tại sao chúng ta không đầu tư cho những nhan sắc ấy về kiến thức, ngoại ngữ, nâng cao trình độ văn hóa, v.v... như một cách mài cho ngọc càng sáng rực, long lanh? Chúng ta làm được điều đó, nó không quá khó. Và những nhan sắc ấy, với ảnh hưởng của mình có thể mang lại cho cộng đồng những ích lợi to lớn.
Như vậy, người đẹp thực sự cũng là một nguồn tài nguyên của đất nước, cần được trân trọng, nâng niu, rèn giũa, bảo vệ, tôn vinh. Nếu không thay đổi cách nghĩ, cách ứng xử, chúng ta liệu có thể sống bao dung, thẳng thắn, thông minh và giàu có, hay chúng ta cứ nghĩ theo lối cũ và sẽ mãi bối rối trong khổ sở, bế tắc, hoang mang và giậm chân tại chỗ?” - Kiều Bích Hậu -Báo Văn Nghệ số ra ngày 18/10/2008.
“Báo Tiền Phong đã làm được một việc rất hệ trọng: Tổ chức cuộc thi Hoa Hậu tầm cỡ quốc gia. Việc làm ấy đã dần dần hình thành một mỹ tục, thu hút sự chú ý của toàn xã hội. Không vì một vài trục trặc nhỏ mà xóa đi những gì họ đã làm được” - Nhà thơ Trần Đăng Khoa - Báo Pháp luật TP HCM số ra ngày 27/9/2008.
Bác Dương sao không nói gì về vụ học bạ giả nhỉ? Cứ cố lấp liếm.:59::59: Giờ thấy thương TD quá :rolleyes::rolleyes: Tại không hiểu quy chế mà phải kiếm...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Giờ thấy thương TD quá :rolleyes::rolleyes: Tại không hiểu quy chế mà phải kiếm...