Trong lúc giằng co, một tên trong nhóm Tâm rút tuốc-nơ-vít đâm 2 nhát vào anh Út. Hắn hét lớn: "Tao là dân quận 2 đây", rồi lên xe tẩu thoát.
Ngày 10/12, Công an quận 2 (TP HCM) đã bắt khẩn cấp Lê Văn Tâm (17 tuổi), Trần Công Danh (20 tuổi) và Bùi Văn Đạt (17 tuổi) để điều tra về hành vi Giết người.
3 nghi can giết người tại cơ quan điều tra. Ảnh: Q.T
Trước đó, đêm 9/12, sau chầu nhậu với bạn bè, Nguyễn Văn Út (22 tuổi, ngụ quận 2) đi xe máy về nhà. Trên đường đi, Út lái xe nhanh và lạng lách qua mặt Tâm và các bạn. Thấy "ngứa mắt", nhóm Tâm tăng tốc đuổi theo.
Đến giao lộ Nguyễn Duy Trinh – Đỗ Xuân Hợp (phường Bình Trưng Đông, quận 2) nhóm thanh niên đuổi kịp, đạp ngã xe anh Út. Anh này vùng chạy tiếp được một đoạn thì bị Tâm và đồng bọn chặn đầu xe, lao vào đánh túi bụi.
Lúc này, 2 người bạn của Út đi phía sau đuổi kịp xông vào can ngăn. Trong lúc giằng co, một tên trong nhóm Tâm rút tuốc-nơ-vít đâm 2 nhát vào anh Út, hét lớn: "Tao là dân quận 2 đây" rồi lên xe tẩu thoát. Anh Út đổ gục xuống đường, được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.
Chiếc xe bị tạm giữ, Ảnh: Q.T
Chiếc xe bị tạm giữ. Ảnh: Q.T
Làm việc với cảnh sát, những người bạn của nạn nhân chỉ nhớ được 4 số cuối của chiếc xe Nouvo nhóm hung thủ đi là 9198. Ngay trong đêm các trinh sát công an quận 2 đã toả đi khắp nơi tìm kiếm. Các bãi giữ xe cũng được "lục tung", đồng thời đặc điểm nhận dạng của nhóm sát thủ cũng được thông báo đến từng phường.
Đến sáng nay, cơ quan điều tra nhận được tin báo của phường Bình Trưng Đông có nam thanh niêm có bộ dạng như miêu tả. Bị mời về trụ sở làm việc, Tâm thừa nhận mình và 2 đồng bọn đã gây ra vụ việc. Ngay sau đó, Đạt, Danh lần lượt sa lưới.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Đoàn Văn Bơ chứ nhỉ? q4 ko có...
:))
Biên Hòa có nhà thương Điên khá nổi...
Nó làm vậy là nghĩ chắc mình sẽ đi tù rồi,sau khi...
Ở SG thì...