Đánh bài xong, lấy cớ nhà xa, Võ Văn Tuấn (39 tuổi, trú xã Bình Ninh, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) xin ngủ lại rồi dan díu với vợ chủ nhà và bị đâm trọng thương.
Trao đổi với PV vào chiều 16/5, đại diện công an xã Bình Ninh, huyện Tam Bình cho biết, công an huyện đang tạm giữ đối tượng Phạm Văn Tâm (36 tuổi, ở xã Bình Ninh) để điều tra, lập hồ sơ xử lý vụ đâm người trọng thương.
Trước đó, chiều 13/5, một số người tụ tập tại nhà Phạm Văn Tâm để tổ chức ăn nhậu và đánh bài. Trong số những người tụ tập tại nhà Tâm hôm đó có Võ Văn Tuấn.
Mọi người ăn nhậu và đánh bài từ chiều 13/5 đến khoảng 3h ngày 14/5 thì giải tán. Khi mọi người đã về hết, Võ Văn Tuấn nêu lý do nhà xa, xin ở lại và ngủ trên võng bên cạnh nhà Tâm.
Khi Tâm đã vào buồng ngủ, một lúc sau, vợ Tâm là Nguyễn Thị Hồng Hạnh (41 tuổi) đi ra ngoài. Thấy vợ ra ngoài khá lâu không quay vào, Tâm vội đi tìm thì phát hiện vợ mình và Tuấn đang nằm ôm nhau trên võng.
Tức giận, Tâm vội quay vào nhà lấy dao đâm Tuấn trọng thương. Hiện Tuấn đang điều trị tại bệnh viện.
quả báo................cho những bác dê bị lạc lối........................................ thích cái tính cô vợ nhỉ "trâu già mà cứ thích gặm cỏ non" không à
quả báo................cho những bác dê bị lạc lối........................................ thích cái tính cô vợ nhỉ "trâu già mà cứ thích gặm cỏ non" không à
Chưa biết ai phải đề phòng ai hà!:RaisedEye Kinh nghiệm của bác được nhiêu mà nói như đinh đóng cột thế?!:Thinking: Vụ án trên "chắc chắn" như tui suy luận,...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
:Laughing:mấy ổng là cỏ độc chứ...
thích cái tính cô vợ nhỉ "trâu già mà cứ thích gặm cỏ non" không à
Chồng đâm người...
:Thinking:chắc ban...
Đây gọi...
Có gì đâu mà không hiểu?!
Gần đây trời nóng, hai vợ chồng vẫn ra ngủ ngoài nhà bằng võng. Hôm nay...
Cứ ghi đại "Bị đâm vì gian díu...