Dân Việt - Tối 13.3, cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa hành khám nghiệm hiện trường nhà 9/1D1 Nguyễn Thiện Thuật (Nha Trang), nơi có một tử thi phụ nữ miệng bịt băng keo, quấn trong ga trải giường, giấu trên tủ gỗ nóc buồng tắm, đã trương lên và bốc mùi rất nặng.
Theo tin ban đầu, nạn nhân là chị Nguyễn Thị Bích Ngọc (24 tuổi, thợ cắt tóc nam, người Ninh Sơn, Ninh Thuận).
Hàng xóm, nơi Ngọc làm việc và học tiếng Anh, cùng bà con Ngọc cho biết, do rất yêu thích trẻ nhỏ và đang học tiếng Anh ở Trung tâm ngoại ngữ 26 Nguyễn Thiện Thuật, chị rất thân với một nam giáo viên người Mỹ biết tiếng Việt, có 2 con trai (chừng ba, bốn tuổi, nói được tiếng Việt).
Cách nay hơn một tháng, nam giáo viên người Mỹ trên thuê căn nhà 9/1D1 Nguyễn Thiện Thuật để ở. Ngày 6.3, người Mỹ này dắt 2 con chào tạm biệt hàng xóm, lên taxi đi biệt. Trước đó hàng xóm có nghe cãi nhau gay gắt trong nhà. Chiều 13.3, nghi vấn chuyện dữ, hàng xóm điện báo chủ nhà đến, phát hiện tử thi, lập tức báo công an.
Sáng 14.3, cha Ngọc từ Ninh Thuận đã ra Nha Trang. Công an tỉnh Khánh Hòa đang tiếp tục điều tra vụ án mạng.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 4
Người Anh thì sao mẹ nó, Sếp mình người Anh mừ!
Em đang uống sinh tố bơ, bác làm em...
Phát hiện xác phụ nữ miệng bịt băng keo, giấu trên nóc tủ...
Mình đồng ý là tây cũng có nhiều kiểu tây chứ không phải cứ tây là ngon lành hết...Bên mỹ này cũng nhiều vô vàn nhưng thành...
Đàn ông đỉnh Mr. Perfect là phải biết kiềm chế dù đối phương nói gì chứ.... Nóng tính thì vẫn...
Có lẽ hắn lùa mấy...
Thế nên các cụ mới có câu: Đừng thấy đỏ mà ngỡ là...