WC và đàn ông văn minh




http://maskonline.vn/20150129045235827p0c1086/wc-va-dan-ong-van-minh.htm



(Mask) - Vì nhà vệ sinh và nhà tắm là 2 nơi riêng biệt nên chúng tôi rất ít khi chạm mặt nhau ở…nhà vệ sinh. Cho đến một hôm, tôi tình cờ thấy bạn trai tôi đang…ngồi để tiểu tiện.



Tôi giật mình thắc mắc thì bạn trai tôi cũng ngạc nhiên hỏi lại: “Giờ em mới biết à? Từ bé anh đã được dạy như thế này về sự sạch sẽ mà!". Chắc độc giả sẽ buồn cười, nhưng đối với đàn ông phương Tây, thực tế đây là điều rất bình thường.





Nước Đức vừa xôn xao vì một vụ kiện rất thú vị. Một người đàn ông kiện chủ nhà của mình vì đã dám trừ tiền đặt cọc của anh ta với lý do lãng nhách: anh ta đứng để đi vệ sinh khiến sàn đá cẩm thạch của nhà tắm hư hại vì axit uric có trong nước tiểu. Chủ nhà cho rằng đây là lỗi do người thuê nhà vì thói quen kém sạch sẽ. Ông đã phạt vị khách của mình và đòi bồi thường. Thẩm phán tòa án thành phố Duesseldorf sau đó đã đưa ra quyết định có lợi cho người thuê nhà và điều này được các tờ báo giật tít là “chiến thắng của quyền đứng tiểu tiện”. Thế nhưng với số đông, thì quyết định này lại không được đồng tình. Riêng tại Đức, những tranh cãi giữa 2 “trường phái” "stehpinklers (những người đứng tiểu tiện) và sitzpinklers (những kẻ ngồi) thì vẫn kéo dài liên tục bất tận. Năm 2004, tờ Telegraph đưa tin rằng "vệ sinh đứng" bị đánh đồng với sự yếu đuối, nhưng ở phía đối lập, một công ty ở Đức lại phát minh ra bồn tiểu có thiết bị nhắc nhở bất kỳ quý ông nào phải nhấc nắp bồn cầu lên.





Bạn trai tôi và phần lớn thế hệ trẻ đều là ‘Sitzpinklers’; họ được dạy rằng “vệ sinh ngồi” là biểu hiện của sự văn minh và sạch sẽ. Hẳn là nhiều độc giả hiểu cảm giác điều khiển “dòng thác” của cơ thể mình cũng như đang học lái máy bay giả trên trò chơi điện tử. Đàn ông Đức, vì sự sạch sẽ, chẳng ngại mang tiếng yếu đuối hoặc bị so sánh với “tư thế đàn bà”. Nhà vệ sinh của họ vì vậy, sạch sẽ thơm tho như trong khách sạn 5 sao đến mức tôi là phụ nữ đôi khi còn băn khoăn tự hỏi liệu mình có giữ gìn được như họ không?



Nhìn từ câu chuyện này, mới ngẫm đến chuyện của những nhà vệ sinh công cộng – chiểu theo mức độ bậc nhất về khủng khiếp; đến các nhà vệ sinh nói chung của chúng ta. Đành rằng việc "mất vệ sinh” thì có thể do bất cứ ai, nhưng nếu là phụ nữ, người viết dám khẳng định chẳng có chị em nào lại không gặp cảnh phải “nhăn mặt, lắc đầu” khi bước vào khu vệ sinh chung và đối diện với “sản phẩm” thiếu ý thức của rất nhiều cánh mày râu để lại trên bồn cầu.






Chuyện thì nhỏ, rất nhiều anh sẽ phản đối là "sạch sẽ quá có khi là… Gay”; hoặc “những chiếc bồn cầu hôi hám, cáu bẩn thì nói lên điều gì về tính cách đàn ông chứ?”; hoặc có thể có người còn phá lên cười. Thế nhưng trên thực tế, sự “biết ý”, có ý thức, suy nghĩ đến người khác thể hiện ngay chính ở một việc tưởng chừng nhỏ, vô thưởng vô phạt, thậm chí còn chả thể quy trách nhiệm. Câu chuyện “đứng” ngay “ngồi” có vẻ hơi riêng tư, nhưng “tế nhị” và biết nghĩ tới người vào sau, không để ảnh hưởng đến vệ sinh chung thì có lẽ là điều đáng để đàn ông “văn minh” suy ngẫm!



Nó cũng thể hiện phần nào “chất” đàn ông vậy!



Yến Nhi