Vụ thi hành án hy hữu: Nộp hơn 16 triệu đồng toàn... tiền xu
VIT
- Sáng 23/4/2009, Cơ quan Thi hành án dân sự quận Tân Bình (TP.HCM) cần mẫn đếm hơn 16 triệu đồng toàn là loại tiền xu mệnh giá 200 và 500 đồng, là tiền cưỡng chế nộp phạt. Việc đếm tiền phải mất hết ngày hôm ấy và sang cả ngày hôm sau. Theo hồ sơ, ông Chuối là chủ một khách sạn trên đường Hoàng Văn Thụ. Giữa năm 2007, một người khách đến thuê phòng bị mất xe máy nên ông Chuối phải đền. Ông đã mượn 50 triệu đồng của một Việt kiều Na Uy là “mối ruột” thường xuyên về nước thuê phòng của ông để đền cho khách. Hai bên làm giấy cam kết là ông Chuối sẽ trả dần mỗi tháng hai triệu đồng cho đến khi hết nợ.Nguồn tin


Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
mượn tiền của bạn rồi xù , người ta dời ko trả nên kiện -> ấm ức mà...
Sao thủ quỹ thủ vài xu 200 sau đó bảo em đếm kiểu gì vẫn thiếu đề nghị anh CHUỐI kiểm tra lại. :Thinking:
sao lại bó tay
cho năm sáu người vào đếm, nhưng không đếm thật mà đếm qua...
Bây giờ đâu có ai xài tiền xu 200đ. Nó gom được từ...
hihihi