Vụ đứa bé bị bỏ trong thùng rác: Gia đình đã nhận về nuôi dưỡng
Ngày 2-11, Phó Trưởng Công an phường Bình Hòa (TX.Thuận An) Nguyễn Thành Ngưng, cho biết đứa trẻ bị bỏ trong thùng rác ngày 30-10, đã được người thân của chị Hồ Thị V. (sinh năm 1996, quê Nghệ An) đưa về quê nuôi dưỡng.
Bé trai bị bỏ rơi trong thùng rác đã được gia đình đem về nuôi
Trước đó, vào khoảng 16 giờ 30 ngày 30-10, Khoa Sản Bệnh viện Đa khoa Hoàn Hảo (phường Bình Hòa, TX.Thuận An) đã tiếp nhận một ca cấp cứu đặc biệt. Đối tượng được cấp cứu là một đứa trẻ sơ sinh trong tình trạng sức khỏe không được ổn vì bị bỏ trong thùng rác, mặt mày nhợt nhạt. Sau khoảng 30 phút cấp cứu, sức khỏe cháu bé đã tạm ổn và được xác định là bé trai, cân nặng 3,3kg.
Bác sĩ Trương Quốc Chương, Phó Giám đốc Bệnh viện Hoàn Hảo cho biết, sau 4 ngày được chăm sóc tại bệnh viện, sức khỏe cháu bé đã tạm ổn và đã xuất viện vào sáng 2-11.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Thứ Ba, 06/11/2012 08:41
(NLĐO) – Ngày 5-11, UBND phường Bình Hòa, thị xã Thuận An – Bình Dương...
Nhưng các mẹ cũng bình tĩnh, đừng chửi cô gái mà tội. SN 96 mà học hành chưa đến nơi đến...
Đọc dòng nào cũng phẫn nộ hết, nghiệp chướng này biết chừng...
Tôi thấy đúng là mừng cho gia đình vì đã đón được cháu bé trở...