Bà Hường và một số người dân khu vực đang rôm rả bàn tán về câu chuyện.
Bà Yên đang kể lại sự việc.
Khu nhà trọ của gia đình cô bé.
Phố Đào Cam Mộc được nhắc đến.
"Chỗ các chị em của bé gái thường ngồi là một cửa hàng váy cưới, đôi khi chúng còn vào tận cửa hàng sờ vào các váy cưới. Vì chúng rất bẩn nên dù thương thì chúng tôi cũng phải mắng", bà T.
kể.vuthigianh/theo Minh Ngọc
http://ttvn.vn/doi-song/vu-be-12-tuoi-mang-thai-xon-xao-ve-1-be-gai-tung-di-an-xin-o-ha-noi-co-nhieu-diem-trung-hop-3201613101161612.htm


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1