Trái với vẻ ngoài thanh lịch thường ngày, Michelle Obama trông rất giản dị và xuề xòa khi cùng làm vườn với 25 học sinh tiểu học hôm 9/4 tại Nhà Trắng.
Đệ nhất phu nhân Tổng thống Mỹ xuất hiện ở khu vườn mới của Nhà Trắng vừa động thổ hôm 20/3 trong trang phục áo thun xanh, áo khoác đỏ, quần đen và giày đế mềm đen.
Với mái tóc được búi gọn về phía sau, nét mặt bà chủ Nhà Trắng trông đầy rạng rỡ dù hai ống quần lấm lem đất cát.
Trước khi bắt tay vào việc trồng cây, bà Michelle trò chuyện với các học sinh trường Bancroft về việc ăn nhiều rau quả hơn nữa trong bữa ăn thường ngày. Bà từ tốn khuyên nhủ: “Rau quả chứa nhiều chất dinh dưỡng nên sẽ giúp các con khỏe mạnh và thông minh.!”
Trong khu vườn chữ L rộng 102 m2, Đệ nhất phu nhân vẫn tươi cười dù hai ống quần lấm len đất cát.
Một số rau quả trồng trong vườn được dành để phục vụ cho bữa ăn của gia đình Obama, các nhân viên Nhà Trắng và khách mời;
số còn lại sẽ được tặng cho một nhà bếp nấu soup từ thiện ở Washington.
Bà chủ Nhà Trắng trông rất rạng rỡ khi tham gia trồng cây cùng các em nhỏ.
Bà Michelle trồng cây húng tây trong vườn Nhà Trắng.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Chờ xem ông Obama làm được gì để cải thiện tình trạng khủng...
Hôì bả mặc aó đen có màu đỏ thì cũng bị chê đó chơ´. Nhìn bà này cũng chả có gì đẹp để cho ông nào chú ý ....
Các ăn mặc của bà ta được...