Vợ chồng cụ Minh và Bỏng đã 80 tuổi, đang xem tivi thì có hai phụ nữ vào nhà xin nước uống, tự giới thiệu là thành viên của Hội người cao tuổi quốc tế. Khen các cụ xứng đôi, đẹp lão, họ chụp ảnh rồi hẹn đưa lên truyền hình.


Cụ Võ Châu Minh và Phạm Thị Bỏng sống tại thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) đều tuổi đã cao, sức yếu, nên thường trông nhà cho con cháu đi làm.


Hôm 12/12, hai cụ đang xem tivi thì có hai người phụ nữ đi xe máy vào nhà xin nước uống rồi tự giới thiệu là thành viên của Hội người cao tuổi quốc tế. Khen các cụ đã cao tuổi nhưng vẫn còn đủ đôi, đủ đũa, lại đẹp lão phúc hậu nên họ xin phép được chụp hình, hẹn 7h tối cùng ngày mở VTV1 để thấy hình hai cụ.


"Chúng tôi rất vui vì có người của hội cao tuổi đến chơi, lại còn được lên tivi nữa nên không ngờ vực gì cả", cụ Bỏng cho biết.


Sau giây phút hàn huyên, hai người phụ nữ đưa ra một vé cào đề nghị các cụ cào ngay. Nếu cào được 4 số thì sẽ trúng thưởng một quà tặng có giá trị rất lớn. Kết quả, hai cụ cào được 4 số. Một trong hai người phụ nữ vội gọi điện cho một ai đó nói là cấp trên trong Hội người cao tuổi quốc tế, rồi đưa điện thoại cho hai cụ nói chuyện.


Cụ Minh kể, người đầu dây bên kia chúc mừng rối rít rồi yêu cầu hai cụ gấp rút thay quần áo mới để báo chí đến chụp hình đưa tin. Tuy nhiên, tiền, vàng trong người phải bỏ hết ra bàn để báo chí quay phim, chụp hình xong mới đeo vào.


Thế là cụ bà bèn cởi sợi dây chuyền 3 chỉ đang đeo ở cổ, cùng với 2 triệu đồng mới bán cà phê xong, đặt lên bàn, rồi cùng chồng vào phòng thay đồ. Đến khi trở ra thì nhà vắng teo, hai người phụ nữ đã khoắng sạch tiền, vàng của các cụ rồi lên xe đi mất.


"Biết đã bị lừa nhưng con cháu đi vắng, chỉ có hai ông bà già ở nhà nên chúng tôi đành bất lực đứng nhìn bọn cướp phóng xe đi", cụ Châu rầu rĩ nói.


Quốc Dũng


http://vnexpress.net/GL/Doi-song/2010/12/3BA243A3/