Chiều tối 09/08 đoàn thể thao Việt Nam tham gia 2 môn có khả năng tranh chấp huy chương cuối cùng là Vật và Taekwondo. Lá thăm oan nghiệt đã khiến đô vật Nguyễn Thị Lụa gặp ngay đương kim vô địch Olympic Carol Huỳnh ở vòng đấu loại đầu tiên và không quá bất ngờ khi Lụa thua chóng vánh với tỷ số 0-5. Theo quy định của liên đoàn vật thế giới, các VĐV bị thua trong các vòng đấu trước với đối thủ lọt vào vòng chung kết được quyền thi đấu vòng repeach tranh huy chương Đồng. Tuy nhiên Carol Huỳnh đã bất ngờ thúc thủ ở vòng bán kết khiến Nguyễn Thị Lụa chính thức bị loại. Cũng trước đó không lâu, vận động viên Taekwondo Lê Huỳnh Châu cũng quá đen khi gặp ngay Đương kim vô địch Asiad người Đài Loan Wei Chen-Yang ngay tại vòng loại. Do đối thủ quá mạnh, Lê Huỳnh Châu thua chóng vánh với tỷ số 1-5.
Như vậy cả 2 niềm hi vọng của Việt Nam ở 2 môn mũi nhọn là Taekwondo và Vật đã tan tành mây khói và Việt Nam chính thức trắng tay ở kì thế vận hội này. Ở khu vực Đông Nam Á, Thái Lan, Malaysia, Indonesia Singapore đều dành được nhiều huy chương và xếp thứ hạng cao. Đây cũng là kết quả tất yếu của quá trình chuẩn bị sơ sài, bất hợp lý và dàn trải của thể thao Việt Nam. Hy vọng rằng bài học này sẽ không tái diễn ở thế vận hội Rio 2016.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 5
không có đầu tư tốt
không có chế độ khen thưởng tốt với những thành tích
thì lấy...
Thật, không có mấy em các bác lấy đâu cơ hội đi du hí. Mà mấy em...
Đừng tỏ ra nguy hiểm thế nhé. Có câu đã xxx lại ...
Bạn mới nhầm đó chính...
Nói ngu khỏi cần cãi. Biết thì nói, ko biết thì im, có biết kinh phí hàng năm VN...
- Người dân của nước ấy không có nhiều thành phần chuyên chửi nước họ.
- Không đổ...
Sinh ra một lũ vừa khùng vừa điên
Thằng khôn thì nó vượt biên
Còn lại trong nước toàn điên với khùng
Chính sách...