http://tintuconline.com.vn/Library/images/10/2012/03/ngay08/1.jpg


Tuyên ngôn và tiên phong có vẻ như là hành động thích nhất của một số ngôi sao trong showbiz Việt. Thậm chí nó còn là “kim chỉ nam” nghề nghiệp của họ nữa cơ! Hình như nền công nghiệp giải trí Việt cũng đã “ghi công” các viên-gạch-nền-móng này rất nhiều đó nhé!


Ví dụ ta yêu nhau thôi nhé, như khi người mẫu H.A tố Hoàng Thùy, Tuyết Lan là tham gia những hoạt động bên lề của Tuần lễ thời trang New York. Cựu “siêu mẫu quốc tế” này có cái nhìn “rất nhân thấu đáo” về chuyện ra nước ngoài biểu diễn cứ như thế cô là…Naomi Campbell vậy. Ấy thế nhưng “Google” về cô thì thưa thớt vài kết quả chẳng đáng để gọi “Siêu mẫu quốc tế”. Đã thế, báo mạng cũng thật là “rộng lượng” hoặc “lòng thấy từ bi bất chợt” khi mà trước đây chưa lâu, cô người mẫu có cái miệng đặc biệt nhất làng mẫu Việt (có khi cả thế giới cũng nên) lên mạng xã hội hò hét khẩu hiệu, giơ cao ngọn cờ: Tẩy chay báo mạng anh chị em nghệ sĩ ơi! (ô hay, người mẫu là nghệ sĩ từ bao giờ thế không biết!). Thế nhưng, hễ cứ có bài báo nào dù là báo mạng, chỉ cần khen thôi là cô đưa ngay link về facebook nhà mình. Cứ như thể đó là chuyện “bọn nhà báo” (nguyên văn từ của cô ấy dùng trên fb khi nói chuyện với mẹ cô ấy về 1 bài báo “dám nói xấu” mình) phải làm để “chuộc tội” không bằng.


Vì đó là nàng!


À, vì nàng đẹp một cách “lạc loài và lạc thời” nên nàng xứng đáng được tụng ca. Thậm chí có “báo” còn “hào phóng” một cách bất ngờ khi “phong tặng” nàng một giấc mơ to đùng khi nói rằng nàng sẽ “soán ngôi” Hà Hồ. Ôi, một vẻ đẹp lạ xếp cạnh một vẻ đẹp đại gia, đố biết ai hơn đấy? Cứ chờ xem nhưng mà về tuổi tác thì nàng cũng đã “giừ” hơn gái một con kia những 3 tuổi rồi cơ mà!


Rồi nàng chuyển qua ca hát, nàng nói nàng không tận dụng cơ thể người mẫu với những đường cong chết người và làn da bánh mật để hấp dẫn khán giả. Đáng quý quá, vỗ tay khen nào! Vậy nhưng, vì nàng yêu nghề quá nên trong MV đầu tiên, đầy rẫy cảnh nàng tắm “nhồng nhộng”, khoe chân nuột nà, khoe vai hờ hững và kho những bộ trang phục “bỗng dưng khoét eo” trông cứ gọi là: I know Iam sexy and I love to show it! Nàng yêu nghề người mẫu đến độ mang cả nó vào nghề ca hát.


Rồi, nàng tiên phong trong mọi chuyện. Trước tiên, nàng tuyên bố: Con đương âm nhạc tôi đi là con đường âm nhạc Việt Nam sẽ đi. Hay quá, lần đầu tiên có một cựu nữ người mẫu, học trời Tây và tuổi “mới” cập kê 30 dám tranh cử chức Chủ tịch Hội Nhạc Sỹ Việt Nam để vạch đường hướng cho nền âm nhạc Việt Nam. Quá nữ quyền, quá bình đẳng và hãy cứ tưởng tượng nếu nàng ngồi vào vị trí đó với trang phục ăn mặc kiểu đó thì Hội âm nhạc VN chắc chắn là đơn vị có nhiều người muốn làm hội viên nhất cho mà xem.


Chưa hết, nàng lại tuyên bố nàng sẽ thuê luật sư để đọc lại, kiểm duyệt mỗi bài báo sau khi nàng trả lời phỏng vấn xong. Ôi, nàng thật giàu có và nàng thật tinh tường khi kiếm được một luật sư…rất rảnh. Vị luật sư này sẽ chia hai trạng thái, hoặc rất yêu quý mến mộ tài năng của nàng nên tình nguyện làm mọi chuyện vì nàng. Thứ hai là đây là một vị luật sư…thất nghiệp nên việc gì cũng nhận. Ơ mà thôi, đoán xét làm gì vì nàng thuê được luật sư thì có ai làm được điều đó trước đó đâu cơ chứ? Hãy hoan hô nàng nào!


Chuyện về nàng thì dài lắm, thú vị lắm, thú vị ngay từ lần đầu tiên bạn gặp nàng, nhìn tấm namecard nàng đã khẳng định mình là ai: It’s me!


Theo Thế giới Điện ảnh