Bà X. đang thiu ngủ thì chợt nhận ra có người đang chạm vào người mình. Choàng tỉnh, bà phát hiện chiếc quần đang mặc đã bị người đàn ông “lạ” kéo xuống gần đến đầu gối.



Ngay lập tức bà vùng dậy chống trả quyết liệt và nhận ra gã con rể đang làm việc bỉ ổi.





Bà X. vẫn còn sốc vì sự việc kinh hoàng con rể hiếp dâm mình



Lúc chống trả nhận ra kẻ đồi bại là con rể



Mặc dù sự việc đã trôi qua hơn 1 tuần, nhưng mỗi khi nhắc lại, gương mặt của bà Nguyễn Thị X. (41 tuổi, ngụ huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) vẫn còn nguyên vẻ hoảng hốt. Nếu không phản ứng kịp thời, bà đã trở thành nạn nhân của một vụ cưỡng hiếp. Điều đáng nói, kẻ thực hiện lại chính là Nguyễn Thành Công (26 tuổi, ngụ xã Long Giang, huyện Chợ Mới) - con rể bà.


Theo lời bà X., vào khoảng 23h tối ngày 20/7, bà đang thiu ngủ thì chợt nhận ra có người đang chạm vào người mình. Choàng tỉnh, bà phát hiện chiếc quần đang mặc đã bị người đàn ông “lạ” kéo xuống gần đến đầu gối. Ngay lập tức bà vùng dậy chống trả quyết liệt. Trong lúc giằng co, bà cắn mạnh vào cánh tay phải của người đàn ông này.



“Lúc chống trả tôi nhận ra đó chính là thằng Công con rể tôi chứ không phải ai khác! Ở chung nhà với nhau gần 3 năm, mặc dù trời tối nhưng tôi dám khẳng định rằng đó là nó”, bà X. nói.



Mặc dù bị chống trả quyết liệt nhưng chỉ đến khi bà X. tri hô, chồng và con gái bà vội vàng chạy đến, thì kẻ đồi bại mới vùng bỏ chạy. Sau khi may mắn thoát nạn, bà X. đã đến công an xã trình báo vụ việc. Qua lời kể của bà X. và những dấu vết để lại hiện trường, lực lượng chức năng tiến hành bắt giữ Công ngay trong đêm.


Tại cơ quan điều tra, ban đầu Công quanh co chối tội, nhưng khi các điều tra viên hỏi về vết cắn nơi cánh tay phải vẫn còn hiện rõ thì đối tượng này không giải thích được. Sau đó, Công đã phải cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội.


Công thừa nhận là có trộm một số tiền của bà X. nhưng chỉ lấy hơn 1 triệu đồng, trong khi đó nạn nhân lại trình báo mất 3 triệu. Về việc bà X. tố cáo Công có ý định hãm hiếp, Công cũng thừa nhận điều này. Nhưng vì Công chưa thực hiện được hành vi hiếp dâm nên lực lượng chức năng tạm thời cho gia đình bảo lãnh Công về nhà để chờ kết quả điều tra.


Lợi dụng điều này, sáng ngày 21/7, Công bỏ trốn khỏi địa phương lên Bình Dương làm việc. Sau khi được sự vận động của người thân và chính quyền địa phương, sáng ngày 29/7, Công mới trở về trình diện.


Nỗi lòng người vợ



Sáng 30/7, trao đổi với PV, chị Võ Thị Y.S. (17 tuổi, vợ Công) bùi ngùi chia sẻ: “Thời điểm năm 2013, em và Công quen nhau khi anh ấy đến đây làm việc. Thấy tính tình anh hiền lành nên em thật lòng yêu mến và 2 đứa quyết định sống cùng với nhau. Khi cãi nhau, nhiều lần em chịu cảnh bị chồng đánh đập. Mới gần đây thôi, anh ấy đánh em rất thậm tệ. Mấy ngày sau trận đòn đó tai em vẫn còn nhức và nghe không rõ”.


Được biết, thời điểm Công và S. về sống với nhau như vợ chồng, thiếu nữ này đã mang thai. Do S. vẫn chưa đủ tuổi kết hôn nên 2 bên gia đình bàn nhau làm 1 buổi tiệc nhỏ thông báo cho những người trong họ biết chứ không tổ chức tiệc cưới rình rang.





Chị S. vẫn hi vọng mẹ mình tha thứ cho đứa con rể đốn mạt


“Cưới” xong, vợ chồng S. về sống cùng nhà với bà X. Do không có nghề nghiệp ổn định nên Công nhận làm thuê kiếm sống và đưa tiền cho vợ cất giữ. Nhưng từ khi vợ sinh con đầu lòng, Công giữ lại tiền tiêu xài cá nhân. Cũng vì chuyện này mà vợ chồng Công thường xảy ra tranh cãi.


S. tâm sự: “Dẫu rằng anh ấy đã làm chuyện sai trái đối với mẹ nhưng may mắn là chưa thực hiện được. Hiện tại đứa con em mới hơn 2 tuổi và đang mang trong người 1 đứa khác, đến tháng 11 này sẽ sinh. Em không muốn con mình sinh ra mà không có mặt cha. Em tin chắc nếu anh ấy hối cải, mẹ cũng sẽ rộng lòng bỏ qua để vợ chồng em được đoàn tụ”.



Nhưng có vẻ nguyện vọng của S. khó mà thực hiện được trước sự kiên quyết của bà X. “Tôi không biết luật pháp sẽ xử lý chuyện này ra sao, nhưng sau chuyện này coi như tôi với thằng Công không còn tình nghĩa gì nữa cả! Nó hành hạ con tôi, giờ nảy sinh thêm ý đồ đen tối với chính mẹ vợ là rất khó tha thứ. Con S. suy nghĩ, hành động thế nào thì tự nó quyết định chứ tôi quyết không cho Công sống trong ngôi nhà này nữa”,bà X. tức giận nói.




http://phununews.vn/vet-can-noi-canh-tay-to-cao-hanh-dong-bi-oi-cua-ga-con-re-de-xom-hiep-dam-me-vo-257831.html