Việt Nam vừa ký vay từ Chính phủ Nhật Bản hơn 136 tỉ yen (tương đương 1,6 tỉ đô la Mỹ) để thực hiện 8 dự án quan trọng.
Các hiệp định vay vốn được ký tại Hà Nội ngày 30-3 giữa Thứ trưởng thường trực Bộ Tài chính, ông Nguyễn Công Nghiệp và ông Motonori Tsuno, Trưởng đại diện Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam. Đây là các khoản vay thuộc đợt 2 tài khoá 2011.
Ông Nguyễn Công Nghiệp (phải, ngồi) và ông Motonori Tsuno ký các hiệp định vay vốn tại Hà Nội hôm nay. Ảnh: BTC cung cấp
Theo thông tin phát đi từ Bộ Tài chính, tổng số vốn vay đợt này là 136,447 tỉ yen, tương đương khoảng 1,6 tỉ đô la Mỹ, để phục vụ các chương trình, dự án quan trọng. Đó là chương trình tín dụng hỗ trợ giảm nghèo lần thứ 10; dự án phát triển bệnh viện tỉnh vùng; dự án xây dựng đường quốc lộ 3 mới và mạng lưới đường bộ trong khu vực (đoạn Hà Nội – Thái Nguyên); dự án xây dựng nhà ga T2 sân bay quốc tế Nội Bài; dự án xây dựng đường sắt đô thị TPHCM (tuyến Bến Thành - Suối Tiên, tuyến số 1); dự án phát triển thành phố khoa học và công nghệ Hòa Lạc; dự án phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ và dự án cải thiện môi trường nước nam Bình Dương - giai đoạn II.
2012 là năm thứ 20 năm liên tiếp Chính phủ Nhật Bản cung cấp ODA cho Việt Nam, với tổng số vốn cam kết hiện nay lên tới 1.720 tỉ yen (tương đương khoảng 21 tỉ đô la Mỹ). Nhật Bản cũng đã trở thành nhà tài trợ ODA lớn nhất cho Việt Nam sau khi cam kết mức cho vay cao kỷ lục trong năm 2010 - 2011. Đã có hàng loạt công trình được xây dựng từ nguồn vốn vay ODA từ Chính phủ Nhật Bản như nhà máy điện Phả Lại, Phú Mỹ, Hàm Thuận – Đa Mi, các quốc lộ số 5, số 10, số 18, cầu Bãi Cháy, cầu Cần Thơ, cầu Thanh Trì, cảng Hải Phòng, cầu Bính, nhà ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Bậy nào, nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa làm sao mà vỡ nợ...
đọc cái tên gốc Official Development Assistant ai cũng hiểu vấn đề, chỉ có mấy...
các mẹ có thể tham khảo mấy bài này nè
ODA – “Sát thủ kinh tế” của Nhật Bản?...
Em nghe đồn sẽ là HP, có chủ trương từ tp...
Hé, lần đầu...
Ở đời chả...