Chỉ còn một tuần nữa chị sẽ làm cô dâu, đội lên đầu vương miện hạnh phúc để đi vào cuộc sống vợ chồng với người đàn ông mình yêu thương. Nhưng tai nạn ập đến người chồng sắp cưới khiến chị thay vương miện bằng vành khăn tang trắng...
Bà con họ hàng chờ thi hài của đứa con xa quê trở về - Ảnh: T.C.Yên
Như tin đã đưa, một tai nạn liên quan đến xe buýt đã cướp đi sinh mạng của anh Lê Công Binh (chứ không phải Bình như thông tin ban đầu), sinh năm 1981, quê ở xã Quỳnh Trang, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An). Tại hiện trường vụ tai nạn trên quốc lộ 1A, những người chứng kiến đã không khỏi bàng hoàng khi phát hiện trong túi nạn nhân là một xấp thiệp mời đám cưới của mình.
Những người cùng khổ
Vào ngày 5-4, anh Lê Công Binh và chị Nguyễn Thị Trung sẽ tổ chức đám cưới tại nhà hàng Thiên Hồng Thanh (Bình Dương). Cả hai cùng quê, cùng cảnh đời nghèo khổ, xa quê hương để vào Bình Dương làm ăn sinh sống. Họ yêu nhau và quyết định chọn ngày 5-4 để kết nghĩa trăm năm.
Chị Trung là công nhân Công ty Yazaki Eds Việt Nam (Dĩ An, Bình Dương). Vài tuần trước, công ty không có đơn hàng, cắt giảm lao động khiến chị phải nghỉ việc. Còn anh Binh sinh ra trong một gia đình năm anh em cảnh nhà cũng hết sức nghèo khổ, phải vào Nam để làm thuê kiếm sống.
Vì khó khăn nên hai anh chị bàn với nhau chỉ đặt mười bàn để mời người thân, bạn bè. Thiệp hồng đã được phát gần hết cho bạn bè, nhưng người vợ trẻ chưa được khoác lên mình chiếc áo cô dâu đã phải mang vành khăn trắng ngồi bên quan tài đưa anh về quê ngay trong ngày 30-3. Chia sẻ với chúng tôi qua điện thoại, trên đường đưa thi thể chồng sắp cưới về quê an táng, chị nấc nghẹn: “Em đau lắm, rồi chẳng biết những ngày tới sẽ như thế nào. Chợp mắt là cứ mơ đến ngày khoác áo cưới đứng cạnh chồng mà giờ đây tất cả không còn nữa...”.
Nghe câu chuyện đau lòng của họ, chiều 31-3, nhà hàng Thiên Hồng Thanh trả lại tiền đặt cọc 500.000 đồng dù họ đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả cho tiệc cưới của cả hai.
Buồng cau lăn lóc cạnh hương đèn!
Chiều 31-3, khi chúng tôi rẽ vào con đường liên xã để đến thôn 6, xã Quỳnh Trang, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) hỏi nhà ông Lê Công Trí, bà Hồ Thị Xuân (bố mẹ của anh Lê Công Binh) ai cũng chỉ về phía đường thôn dựng nhiều xe đạp. Ở đó, mọi người đang ngóng chờ chiếc xe tang đưa thi hài người con trai xấu số sẽ về lúc nửa đêm.
Lúc ấy vườn ngô của nhà ông Trí, bà Xuân đã dành phân nửa để che rạp đám tang. Dưới mái những tấm nilông vá víu là người thân của gia đình anh Binh đang ngồi ủ rũ bên hương đèn, khăn tang... Lăn lóc cạnh đó là buồng cau, liễn trầu của họ hàng chuẩn bị ngày 1-4 lên tàu vào Bình Dương tổ chức đám cưới cho anh.
Trong căn nhà cấp 4 trống trơn, ông Trí ngồi ảo não hết nhìn người này đến người khác. Thấy chúng tôi đến, ai cũng tưởng sẽ mang một tin gì về anh Binh vì ai cũng đang nóng lòng. Bà dì của anh Binh nhìn chúng tôi bằng ánh mắt buồn bã, nói: “Khốn khổ cho cháu tôi, nó là một đứa chịu thương chịu khó. Hồi nhỏ nó học rất giỏi nhưng do khó khăn, không có điều kiện học hành nên năm 2000 vào Bình Dương ở với anh trai là Lê Công Nông để đi làm thuê. Trước tết năm nay, Binh và người yêu dẫn nhau về quê đi đăng ký. Tưởng hạnh phúc đã đến trong tầm tay, ai ngờ tai nạn cướp mất cháu tôi khi nó đang trên đường đi mời bạn bè dự lễ cưới vào ngày 5-4”.
Màn đêm đã buông. Mọi người đều lặng như hóa đá, mắt chong chong nhìn ra ngõ chờ đợi. Ở đời sao mà có chuyện đau lòng, éo le thế này...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Dạo này sao có nhiều vụ tai nạn thương tâm quá
Trước tết 2 người đã về quê đăng ký rùi mà mẹ nó. Thương quá cơ:Crying: