Sau những muộn phiền trong cuộc sống, 'chị Kính Hồng' lấy lại cảm giác thanh thản khi được ở bên con trai.


Ngoài công việc biên tập viên và MC truyền hình, mới đây, Thanh Vân còn


trở thành giáo viên của một trường mầm non quốc tế. Khác với hình ảnh duyên dáng


thường thấy, Vân Hugo giản dị khi vui đùa cùng các cô, cậu học trò nhỏ.


Là bà mẹ trẻ hết lòng yêu thương và hiểu tâm lý các bé nên cô không gặp


nhiều khó khăn ở lĩnh vực mới mẻ này.


Cũng vì muốn có nhiều thời gian hơn để ở bên chăm sóc cu Bin (trái) nên


Vân Hugo đã cho con trai theo học ở ngôi trường mình giảng dạy.


Cu Bin năm nay đã 2 tuổi, rất nhanh nhẹn và tinh nghịch. Hàng ngày, cu Bin


được mẹ đưa đến lớp để học đàn, hát và tham gia nhiều trò chơi cùng bạn bè.


Mỗi lần mẹ đòi thơm má, cu Bin đều bẽn lẽn vì ngượng với các bạn.


Có mẹ là cô giáo nên thi thoảng cu Bin cũng nũng nịu, vòi vĩnh mẹ.


Trong giờ học, cu Bin ngoan ngoãn nghe lời cô giáo...


... đôi lúc, cậu bé cũng hay khóc nhè khi bị nhắc nhở.


Cu Bin hiếu động, chạy nhảy khắp lớp học nên Vân Hugo thường xuyên để mắt tới con.


Mặc dù cưng chiều con trai nhưng trong việc dạy dỗ, "chị Kính Hồng" cũng nghiêm khắc


uốn nắn để cu Bin nhận thức được việc nào đúng, việc nào sai.


http://2sao.vn/p0c1000n20120510115100993/van-hugo-binh-yen-ben-con-trai.vnn