Dân trí đặt tên Nhân Hòa cho "sinh linh bị bỏ rơi"


(Dân trí) - Chiều 20/5, Tổng biên tập báo Dân trí quyết định đặt tên cho bé trai bị bỏ rơi trong bài “Một sinh linh vô thừa nhận rất cần được giúp đỡ”. Dân trí cũng bàn bạc xong với Ban Giám đốc bệnh viện Nhi Đồng 2 về giải pháp cứu bé kịp thời.


>> Một sinh linh vô thừa nhận rất cần được giúp đỡ


Khi biết con trẻ mang bệnh nặng, sản phụ Nguyễn Thị Ngọc Hồng đã rũ bỏ. Cất tiếng khóc chào đời 12 ngày nhưng cháu vẫn chưa có tên, chưa được khai sinh để chính thức trở thành một công dân.


Nhân Hòa là tên gọi trìu mên sẽ theo con suốt cuộc đời



Tổng biên tập báo Dân trí đặt cho cu cậu tên gọi trìu mến Nhân Hòa. Chấm dứt 12 ngày nghiệt ngã sống trong đau đớn và cô độc, từ hôm nay Nhân Hòa sẽ sống trong tình yêu thương của Dân trí và bạn đọc gần xa.



Chỉ vài giờ sau bài viết, Dân trí và bệnh viện Nhi Đồng 2 đã nhận được hàng trăm cuộc điện thoại khắp trong và ngoài nước gọi đến hỏi thăm tình hình sức khỏe, ủng hộ giúp của bé.



Cập nhật diễn biến bệnh của Nhân Hòa, BS Trần Thị Hoa Phượng, Trưởng khoa Sơ sinh cho biết: “Sức khỏe của bé chưa khá hơn. Tuy tình trạng tím tái đã giảm nhiều nhưng đây chỉ là sự sống tạm thời của bé. Trong tuần sau nếu không được cứu, nhiều khả năng bé khó có thể qua khỏi.


Do quá yếu nên bé không thể tự bú sữa bình. Để tránh tình huống bị sặc sữa dẫn đến viêm phổi gây khó khăn hơn cho quá trình điều trị, chúng tôi đã đặt ống dẫn sữa trực tiếp vào dạ dày cho bé.”


Căn bệnh tim mà Nhân Hòa đang mang nếu không can thiệp kịp thời cháu sẽ nhanh chóng rơi vào tình trạng suy tim, đến lúc đó không thể cứu được.


hiều bạn đọc đến trực tiếp bệnh viện Nhi Đồng 2 giúp sức cho Nhân Hòa


Trao đổi với Dân trí, BS Trần Văn Thảo, Phó Giám đốc bệnh viện Nhi Đồng 2 nhận định: “Đây là ca bệnh nặng, cần phải được can thiệp bằng một cuộc đại phẫu. Trước mắt chúng tôi sẽ hội chẩn với bác sĩ thuộc Viện Tim thành phố để đánh giá chuẩn xác nhất về tình trạng bệnh của bé.


Ca mổ dự tính sẽ tiến hành trong tuần sau. Bệnh viện Nhi đồng 2 hoàn toàn có thể đáp ứng về trang thiết bị. Nhưng để nắm chắc phần thắng chúng tôi cần thêm nhân sự chuyên sâu về tim mạch hỗ trợ.”


“Nếu mời được các bác sĩ tại Viện Tim về thì ca phẫu thuật sẽ diễn ra tại Nhi Đồng 2, bằng không cháu cũng sẽ được mổ tại Viện Tim. Nhân Hòa sẽ được nhận duyên lành từ chị Nhân Ái đã đi xa. Quỹ bé Nhân Ái sẽ lo chi phí cho ca phẫu thuật của bé.” BS Thảo chia sẻ.


Theo dự tính, nếu vượt qua được ca mổ, bé Nhân Hòa sẽ được hồi sức tại bệnh viện Nhi Đồng 2.


Sau khi bé bình phục, Dân trí sẽ phối hợp với các ban ngành để chuyển cháu về mái ấm tốt nhất.


Link: http://dantri.com.vn/c728/s728-482824/dan-tri-dat-ten-nhan-hoa-cho-sinh-linh-bi-bo-roi.htm