Đêm nào tôi cũng ráng kiếm được những con ếch thật to rồi bán khoảng 3.000 – 4.000 đồng/con. Ngày xưa nhà nghèo, có khi đến trường trong bụng chỉ là cơm nguội độn nước mắm. Cái mùi đấy không bao giờ quên được. Và nói thật, thời gian ấy, những bữa cơm đầy đủ thịt cá chỉ là mơ.
Hương Bike chia sẻ
Ở Hà Nội, không khí nặng đến mức tưởng như mình không thể thở nổi.
Hương Bike


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Trúng số hơi khó. Chân dài thì không rõ, nhưng...
- Em và chồng trước của em xuất phát chỉ là nhân viên bán hàng HK Phone, yêu và cưới nhau
- Sau...
đọc mãi không hiểu, tứ 1 người nhà nghèo .............đến cạch kim của em ấy là có mức lương 3 triệu đồng/ tháng! rồi đùng 1 cái có...
2 là Em là chân dài.:D
Thật ko thể tin nổi.:D