Mua cả đống hàng rồi… để đó!Lôi một đống hàng hóa còn nguyên thùng cho chúng tôi xem, ông Huỳnh Văn Bon rầu rĩ: “Lúc đầu, tôi tham gia để thử vận may. Đến khi nhận giấy chứng nhận trúng thưởng, tôi đã cố gắng mua nhiều món hàng để được nhận thưởng. Thậm chí, mua hàng xong, tôi không hề khui thùng, cũng không thèm quan tâm đến chất lượng, giá cả. Chỉ sau khi công ty hành xử bất nhất, tôi mới nghi ngờ và quyết tâm làm sáng tỏ sự việc”.
Ông Bon đề nghị cơ quan chức năng vạch mặt kiểu làm ăn gian dối của công ty này để không còn ai bị vướng bẫy như ông.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1