(VnMedia) - Sau Tấn Minh, ca sỹ Trọng Tấn cũng vừa phát hành trên toàn quốc album tuyển tập 9 ca khúc trữ tình về Thủ Đô có tựa đề Mong về Hà Nội.
Mong về Hà Nội gồm 9 ca khúc rất hay viết về Hà Nội của các nhạc sỹ: An Thuyên, Đoàn Bổng, Phạm Minh Tuấn, Dương Thụ, Hoàng Phúc Thắng, Vũ Quang Trung, Hữu Xuân, Như Huy. Những bài hát này đã từng được công bố và khá nhiều trong số đó đã trở nên nổi tiếng và được nhiều người yêu thích như Hà Nội ơi thầm hát trong tôi, Chiều Hà Nội, Mong về Hà Nội, Tìm em…
Trọng Tấn khá trẻ trung và tươi mới trong phong cách nhạc nhẹ, trữ tình ở album này. Nếu như trước đây, Trọng Tấn thường bị dư thừa năng lượng thông qua giọng hát thì ở album này, anh đã tiết chế được độ “hoành tráng” ở âm lượng để trở nên nhẹ nhàng và gần gũi với người nghe hơn.
Khá bất ngờ khi nghe Trọng Tấn hát Chiều Hà Nội (Vũ Quang Trung) - một ca khúc từng gắn với tên tuổi Hồ Quỳnh Hương, hay như bài hát khá lạ tai của Như Huy (Yêu Hà Nội của tôi). Có thể chưa thực sự “ra chất” nhạc nhẹ, nhưng Trọng Tấn đã làm khác được cái mà anh đã định vị vào lòng khán giả trước nay, điều đó thực sự đáng cổ vũ.
Hà Nội trong tiếng hát của Trọng Tấn cũng giống như con người anh, đơn giản, mộc mạc. Khi anh cất giọng, người nghe có thể cảm nhận được một Hà Nội rất khác, rất Trọng Tấn.
Những bản phối khí của album này cũng đơn giản, gọn ghẽ và mộc mạc đúng như những gì Trọng Tấn đã làm từ trước đến nay qua các sản phẩm âm nhạc của anh. Có vẻ với Trọng Tấn, giọng hát luôn được ưu tiên hàng đầu và những thứ khác chỉ là yếu tố phụ. Bởi thế, những bài hát trong album này, nếu có khác những ca sỹ từng hát trước đây thì là do giọng hát của Trọng Tấn mang lại chứ không phải là những bản phối khí mới mẻ như nhiều người từng nghĩ.
Mong về Hà Nội, cùng với rất nhiều album phát hành vào dịp mừng Đại lễ - là những món quà cho những ai yêu Hà Nội và dành nhiều yêu thương cho những ca sỹ thành danh ở mảnh đất ngàn năm văn hiến này.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
VTV1 truyền hình trực tiếp mà chị . Nhưng qua mất đoạn anh ý hát rồi :)
@@tamle : gái nhà em mới có...