Cứ vào thời điểm cuối năm, tình trạng trộm cắp lại rộ lên đáng báo động, gây bất an cho người dân.
Nếu nói về chuyện bị trộm đột nhập vào nhà lấy cắp tài sản thì nhiều hộ mặt tiền đường D2 thuộc KP3, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM được xem là "vô địch". Như anh Nam (ngụ ở đường D2, P.25, Q.Bình Thạnh) từng bị kẻ gian đột nhập 3 lần lấy cắp 1 chiếc Spacy, 1 chiếc Wave và một số tài sản khác trong vòng 1 năm qua. “Khoảng tháng 7.2010, một công ty xây dựng cách nhà tôi 2 căn bắt được 2 tên trộm trà trộn vào dắt chiếc xe Dream. Chưa hết, khoảng tháng 10.2010, cạnh nhà tôi bị trộm leo lên lầu 1, phá cửa vào nhà lấy được 2 ĐTDĐ, 1 túi xách…”, anh Nam bức xúc.
Ấn tượng nhất là nhà của chị Phương ở đường Kinh Dương Vương (Q.Bình Tân). Từ đầu năm đến nay, nhà của chị Phương mất hết thảy 3 chiếc Air Blade. Khi chị tỏ thái độ bức xúc về tình trạng mất an ninh trật tự tại khu vực thì cảnh sát khu vực đến buông một câu lạnh lùng: “Chủ nhà cố gắng làm sao đừng để mất xe nữa nhé!”.
Theo thống kê của Công an TP.HCM, trong năm 2010, trên địa bàn thành phố xảy ra 3.075 vụ trộm cắp; trong đó có 1.749 vụ trộm cắp xe gắn máy, phá 650 vụ, bắt giữ tổng cộng 730 đối tượng. Về thủ đoạn gây án, đối tượng lợi dụng xe để trước cửa hàng, cửa hiệu, trước cửa nhà không có người trông coi, liền dùng đoản, chìa khóa vạn năng mở khóa lấy xe (1.208 vụ, chiếm tỷ lệ 69,06%); còn đối tượng cạy cửa đột nhập vào nhà cắt khóa trộm xe đã xảy ra 425 vụ, chiếm tỷ lệ 24,29%. (Đàm Huy)
Đầu tháng 12.2010, gia đình chị L. chuyển về nhà mới ở Q.Gò Vấp, TP.HCM. Hôm chuyển nhà, toàn bộ tư trang, tiền bạc, ví được chị gom lại để trong một cái túi xách. Sau một ngày chuyển nhà, mọi người trong nhà chị L. mệt lả nên ngủ rất say. Khoảng 3 giờ sáng, chị L. dậy đi vệ sinh thì thấy bóng người lạ đang lò mò trong nhà nên la lên. Người nhà chị bật dậy thì thấy người lạ nhảy qua cửa từ lầu 1 xuống đất thoát thân. Kiểm tra tài sản, chị L. phát hiện mất 40 triệu đồng.
Còn anh S. ở Q.1 thì có thói quen làm việc khuya. Bàn làm việc của anh đặt gần cửa sổ. Hôm đó gần 1 giờ sáng, anh thấy mỏi mắt nên bỏ kính đi qua đi lại vài vòng. Chỉ ít phút sau quay lại bàn làm việc, anh tưởng mình bị… mất trí nhớ khi không thấy laptop, điện thoại di động, ví, đồng hồ và hai cái nhẫn vàng vừa tháo ra để trên bàn đâu nữa. Sau khi gọi cả nhà dậy kiểm tra, anh S. phát hiện cửa chính đang mở he hé. Vì chủ quan đang thức nên anh S. không bấm cửa phía trong, thế là tên trộm đã lẻn vào ôm một mớ đồ có giá trị ung dung đi ra.
Như chốn không người
Đầu tháng 12.2010, tại chi nhánh Công ty TNHH XD TM - DV - DL Duy Anh ở khu phố 1, P.Tân Thới Hiệp, Q.12 xảy ra một vụ trộm xe máy táo bạo. Theo trình bày của anh Lưu Hồng Cường, Giám đốc chi nhánh, lúc đó khoảng 20 giờ, khi gia đình khóa trái cổng kiên cố để chuẩn bị ăn cơm thì vợ anh nghe tiếng động lớn ở ngoài cổng. Chạy ra xem chuyện gì, vợ anh Cường thấy hai cánh cổng lớn đã bị nhấc khỏi then, vứt dưới đất, một tên trộm đang dắt chiếc Honda mà gia đình mới mua ra ngoài cổng nên chị chạy đến kéo đuôi xe thì bị tên cảnh giới nhảy vào đạp chị té, sau đó hai tên nhảy lên hai xe máy bình tĩnh nổ máy phóng ra quốc lộ. Nghe tiếng vợ kêu cứu, anh Cường đang tắm vội chạy ra thì bọn chúng đã đi xa, để lại hai cánh cổng rất kiên cố đổ vật xuống đất. Cũng theo anh Cường thì đây là vụ mất trộm táo bạo thứ hai ở chi nhánh công ty của anh…
Nhưng chuyện sau đây thì quả là... khó tin. Ông Trần Nguyễn Thái Quân (Công ty Song Anh) cho biết trong tháng 12 vừa qua, chiếc cần cạp cát của công ty bị kẻ trộm tháo lấy hết phụ tùng chỉ còn lại vỏ sắt vụn, thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Theo ông Quân, Công ty Song Anh thực hiện hợp đồng san lấp mặt bằng ở dự án Thái Sơn (Nhà Bè) nên có một số phương tiện để tại đây. Gần đây, người của công ty xuống kiểm tra thì hỡi ôi, gàu cạp cát đã bị cắt mất, chưa kể toàn bộ phụ tùng bên trong cũng bị tháo dỡ. “Kẻ trộm rất táo tợn và chuyên nghiệp, chúng sử dụng hàn gió đá để cắt cần cạp cát và xả cả ốc vít để tháo hết máy móc, phụ tùng bên trong. Tất nhiên, để có thể vận chuyển được số đồ trộm cắp này đi, chúng phải dùng đến xe tải vì rất nặng (gần nửa tấn). Điều đáng nói là vụ mất trộm xảy ra ngay gần chốt bảo vệ mà không ai hay biết”, ông Quân nói.
Lực lượng chức năng ở đâu?
Nhưng vụ trộm sau mới thực sự là "khủng". Lợi dụng chủ nhà đi vắng, trộm đã dùng kềm cộng lực cắt khóa cổng, cắt khóa cửa, cắt khóa gara vào một căn nhà (ở P.13, Q.Tân Bình) vô hiệu hóa hệ thống báo động, camera lấy chiếc ô tô Mercedes trị giá 5 tỉ đồng tẩu thoát. Xui cho bọn trộm, khi mang xe đi tiêu thụ thì bị công an bắt giữ. Hay trường hợp nhà của anh T., cũng ở P.13, Q.Tân Bình khi phát hiện trộm, bọn chúng bỏ chạy để lại hiện trường cái thang tre. Ban đêm mà vác cả thang tre dài thòng đi trộm cắp thì quả là liều lĩnh và không hiểu lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng... vì sao không phát hiện?
Mới đây, nhà chị Phương ở hẻm 74 Phan Huy Ích, P.12, Q.Gò Vấp cũng bị trộm leo lên lầu 1 đột nhập vào nhà. Lúc đó, chị Phương dậy pha sữa cho con, phát hiện bóng người đi trong nhà nên hô hoán lên: “Trộm, trộm…”. Tên trộm nhảy từ lầu 1 xuống, trước khi rời khỏi hiện trường còn đưa tay mi gió “bye bye” gia chủ.
Thực tế, thời gian qua, đường dây nóng Báo Thanh Niên tiếp nhận nhiều phản ảnh của người dân về tình trạng bảo vệ dân phố, dân phòng tuần tra kiểm soát cho có, còn... ngủ là chính. Đó cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến trộm cắp, cướp giật hoành hành...
Những thủ thuật của trộm
Một cán bộ của Phòng PC45, Công an TP.HCM, tiết lộ: “Băng trộm nhập nha phần lớn tập hợp những đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp (có nhiều tiền án, tiền sự về trộm cắp); leo trèo giỏi, cắt phá ổ khóa, vô hiệu hóa chuông báo động, chó, camera… Trước khi gây án, bọn chúng thường nghiên cứu kỹ giờ giấc sinh hoạt của gia đình nạn nhân, địa hình, cửa ngõ. Để đột nhập, chúng thường dùng kềm cộng lực cắt ổ khóa; lợi dụng chủ nhà quên đóng cửa trên lầu, đôn nhau leo lên lầu 1 đột nhập vào nhà; tìm cách lên sân thượng đột nhập vào nhà từ "chuồng cu". Có trường hợp, chủ nhà đầu tư xây dựng lưới rào chắn từ sân thượng xuống đến tầng trệt, tự hào trộm không tài nào xâm nhập, nhưng bọn chúng nghiên cứu leo từ nhà bên cạnh lên sân thượng lẻn vào nhà bằng đường "chuồng cu" lấy 3 xe gắn máy cùng nhiều tài sản có giá trị. Chính vì vậy, người dân cần hết sức cẩn thận, trước khi ngủ phải kiểm tra cửa kỹ càng, khi đi du lịch phải bố trí người trông coi nhà. Điển hình, vụ trộm ô tô trị giá tiền tỉ ở Q.Tân Bình là do chủ nhà đi du lịch không có ai ở nhà, bọn chúng đã dùng kềm cộng lực phá ổ khóa cổng, khóa cửa nhà, khóa gara để lấy ô tô”.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Chẳng là chị hàng xóm nhà em có chồng làm bác sĩ, dạo này hay phải...
Ôi bác hệt em, em tức k thở được mà tỉnh dậy đấy. hu hu
Lại nhớ chuyện các đồng nghiệp trong nam rất hay bị trộm. Chả là khu vực mấy...
HÔm qua iem đi...