rút tiếp con dao Thái Lan thủ sẵn trong người đuổi theo truy sát thầy.
Sinh viên Khoa (trái) với nhiều vết bỏng ở tay và mắt. Sinh viên Hòa (phải) khi chạy theo thầy bị trượt vào vũng axít nên bị bỏng ở lưng.
Thủ phạm được xác định là Trần Xuân Thanh (28 tuổi, quê Thanh Hóa). Thanh là sinh viên khoa Cơ khí K28, khóa 2002 - 2006, do nợ môn Anh văn của thầy Dũng nên mãi chưa được ra trường, sinh ra thù ghét và nuôi ý định trả thù thầy.
Khi xảy ra sự việc,
trong phòng học 302 có khoảng 20 sinh viên. Lúc tên Thanh bước vào, một số bạn sinh viên tưởng là nhân viên y tế đến khử trùng. Chỉ khi thấy thầy Dũng đau đớn hét lên và một số bạn ngồi bàn đầu bị axít văng vào người thì mới biết đó không phải là “nước rửa tay” mà là một loại axít cực mạnh. Thủ phạm Trần Xuân Thanh
"Thầy Dũng là người hiền nhất khoa"
Trung Kiên - Lê Phương


Tìm tới
Trang bình luận
/ 9
Nhiều sinh viên cho rằng ở các tập đoàn đa quốc gia, họ có thể học hỏi nhiều cái mới, phát huy tính...
Giống hệt đứa em mình, cuộc đời lúc nào cũng màu hồng, 1+1 bao giờ cũng phải bằng 2,...
Sự thật rõ hơn ở báo dân trí :)
Đà Nẵng:
Nôn nóng ra trường, sinh...
Tui cũng không có bình lựng chi hết! Ai muốn suy diễn kiểu gì thì tùy.
Ai...
Sinh viên nhắn tin đe dọa giảng viên
TT - Phòng thanh tra Trường ĐH Duy...
- Về phía thầy:
Công bằng mà nói:
1 thầy mà được học sinh ko ngại nguy hiểm xông ra bắt...
Đọc thấy trường hợp này mới...