Trích một bài báo trên Dân trí mình đọc được sáng nay.


Thủ khoa ĐH Hồng Bàng chỉ được 4 điểm Văn


(Dân trí) - Sáng nay, ĐH Quốc tế Hồng Bàng công bố điểm thi tuyển sinh. Theo đó, thủ khoa là Lê Sĩ Úy, SBD 2483, học sinh Trung tâm GDTX Phú Nhuận, dự thi khối H ngành Hoạt hình 3D & kĩ xảo điện ảnh, tổng điểm 3 môn đạt 21,3, riêng môn Văn chỉ được 4.


Điểm thi 2 môn năng khiếu còn lại của thí sinh (TS) Lê Sĩ Úy khá cao, môn Hội họa được 8,5 điểm và môn Bố cục được 9 điểm (chưa nhân hệ số).


Mình muốn nói về vấn đề quyền riêng tư cá nhân ở VN. Không biết báo Dân Trí có được phép của em thí sinh này trước khi giật tít là em ấy chỉ được có 4 điểm văn hay không mà lại nêu toàn bộ tên tuổi riêng và những vấn đề riêng của em ấy lên mặt báo thế này. Nếu em ấy là người nổi tiếng từ trước, là người của xã hội như cô ca sỹ nào đó thì đã đành.


Mình thấy ở VN hiện nay vấn đề quyền riêng tư còn chưa được chú ý. Nói riêng trong việc công bố điểm của học sinh tại trường và lớp học. Các thầy cô đa phần vẫn đọc lần lượt tên từng em theo danh sách và số điểm, do vậy, bạn nào học giỏi được điểm cao, hay bạn nào học kém, bị điểm thấp thì tất cả mọi người đều biết, và đều có thể so sánh được. Hoặc như điểm thi đại học của các em thí sinh sẽ được các trường in ra và dán trên bảng thông báo ở sân trường hoặc những nơi công cộng trong trường nơi mà ai cũng có thể xem được.


Mình thấy như vậy là chưa quan tâm tới quyền riêng tư cá nhân của các em. Việc các em thi tốt hay không, các em học giỏi hay dốt là việc riêng của các em, không có ảnh hưởng gì tới người khác và càng không phải là vấn đề được tự do mang ra cho mọi người thảo luận, nhận xét. Chắc em thủ khoa trên cũng không vui khi tên mình bị lôi lên mặt báo cho cả nước biết, rồi lại còn nói em bị 4 điểm văn nữa. Nếu chỉ khen thôi thì có lẽ còn chấp nhận được. Nhưng đằng này...


Ví thử như có 1 bài báo khác, công bố toàn bộ tiền lương, tiền thưởng của các nhân viên trong một công ty. Anh A, lương 3 triệu, thưởng 250nghin . Chị B lương 6 triệu, mới được tăng 500k vào tháng 2 vừa qua. Anh C, sinh ngày ... tháng ... năm ... đã tốt nghiệp nước ngoài, có bằng tiến sỹ lương 1 triệu vì abc. Hay các thông tin cá nhân của những người bình thường (không nổi tiếng) như Chị D, cao 1 m 5 nặng 80kg, anh E cao 1m80 nặng 55kg, mũi to, hiện đang tham gia ký hợp đồng về abc. Hay chị X, người đang bị bệnh phụ khoa, anh Y, bị bất lực, vậy mà vẫn tham gia tích cực các hoạt động abc...


Chắc hẳn, người viết bài báo ấy và tờ báo sẽ nhận được không ít đơn kiện.


Việc công bố điểm của học sinh có lẽ là do thói quen từ xưa tới nay, mọi người thấy vậy đều cho rằng không có gì đáng bàn và là điều tự nhiên. Mình nghĩ khác, đây là điều mà VN nên thay đổi, dần dần từng bước 1. Nếu công bố điểm thi cho thí sinh và dán công khai ở nơi công cộng, các trường nên chỉ in mã số dự thi và số điểm, không nêu tên thí sinh, quê quán, ngày tháng năm sinh trong bản công bố. Như vậy, vừa đảm bảo em nào cũng có thể xem được điểm thi của mình lại vừa đảm bảo quyền riêng tư cá nhân. Khi trả điểm trên lớp, chỉ nên đọc tên các em và từng em lần lượt lên lấy bài của mình về, tự xem điểm của mình. Có như vậy, các em học kém mới không tự ti khi đến lớp, các em học giỏi cũng không vì thế mà chủ quan. Vì mỗi người một khả năng, học kém không phải là một tội, 4 điểm thi văn cũng không sao, và đó là việc riêng của em. Chỉ cần mỗi em luôn cố gắng phấn đấu để giỏi hơn mình ngày hôm qua là được chứ không phải để có điểm cao hơn bạn ngồi bên cạnh.