Họ yêu nhau từ thời niên thiếu nhưng chỉ đến khi cả hai đã bước sang tuổi gần 80, họ
m
ới thực sự được ở bên nhau.


Bà Eileen Billington, 78 tuổi và ông Warner Billington 79 tuổi đã yêu nhau suốt gần hết cuộc đời mình. Tuy nhiên, họ lại chưa bao giờ thực sự được ở bên nhau trong phần lớn thời gian đó. Suốt 60 năm đôi tình nhân đã phải chia lìa nhau. Họ thậm chí không một lần gặp gỡ hay nói chuyện.




Mặc dù đã có cảm tình với nhau ngay từ khi mới gặp mặt thời niên thiếu, nhưng không lâu sau lần nói chuyện đầu tiên, Warner lại đăng ký vào đội Không lực Hoàng gia. Khi Warner phải lên đường nhập ngũ, anh và Eileen đã lên kế hoạch kết hôn với nhau. Nhưng kế hoạch của họ bất thành bởi gia đình cho rằng họ còn quá trẻ để có cuộc sống gia đình.




Rất lâu sau khi chia tay, cả Eileen và Warner đều lập gia đình riêng với người khác. Vào năm 2010, chồng bà Eileen qua đời. Một người bạn đã báo với ông Warner, ông bèn gọi điện cho bà để chia buồn. Sau đó, bà đã tới thăm ông tại nhà riêng ở West Midlands. Cả hai nhận ra rằng mình vẫn còn tình cảm sâu đậm với nhau và quyết định kết hôn lần nữa vào ngày 6/12/2011. Lần này họ đã nhận được sự ủng hộ của gia đình.






Eileen và Warner
Billington
thời 16, 17 tuổi khi họ bắt đầu yêu nhau.




Nhưng vì hoàn cảnh mà phải đến tận 60 năm sau họ mới có cơ hội gặp lại nhau.




Đám cưới của hai người là một giấc mơ cuối cùng đã trở thành hiện thực.




Dù đã xa cách bao năm trời nhưng thời gian không thể nào làm phai mờ tình yêu của họ.




Họ đã bắt đầu có những kỷ niệm đẹp cùng nhau.




Thật tuyệt vời khi tình yêu đích thực của hai người cũng đã có một kết thúc tốt đẹp.



Nguồn:
http://depplus.vn/tin-tuc/07-06-2014/tinh-yeu-dich-thuc-khong-bao-gio-la-qua-muon/92/16563/