Tình trạng bi đát của khoảng 300 người Việt Nam tại Thụy Điển
Theo báo địa phương tại Dalarna, Thụy Điển, trong đầu tuần tháng 8 này có khoảng 300 công dân Việt Nam đang lâm vào tình trạng bi đát khi chưa thu hoạch được đủ số quả rừng, dâu rừng để trang trải cho sinh hoạt h àng ngày. Những công dân Việt Nam này sang Thụy Điển để hái quả rừng thông qua sự môi giới của một công ty người Việt Nam và công ty thu mua của Thụy Điển. Chi phí và vé máy bay ước tính mỗi người đã phải chi trả trước khi sang đến Thụy Điển lên tới hơn 2 nghìn đô la Mỹ, thế nhưng đã qua nhiều tuần, họ chưa hái được quả rừng vì dâu chưa chín. Hiện tại, vì nhu cầu ăn ở, một số người đã bắn chim nhỏ quanh khu vực tạm cư để ăn nên bị ngộ độc thức ăn và nhập viện. Những người còn lại đang sốt ruột vì chưa thu hoạch được dâu rừng để có thể thanh toán nợ nần khi quay về nước. Khi ở VN họ được hứa hẹn mức lương là trên 2 nghìn đô la và được thanh toán sau vụ thu hoạch, vì thế với số nợ cũng gần tương đương mức lương được hứa hẹn mà họ phải chi trả cho công ty môi giới để được đặt chân sang Thụy Điển đang là một gánh nặng cho mọi người.
Thực trạng về công việc hái quả rừng ở Thụy Điển chắc chắn đã được phóng đại để công ty môi giới thu lợi khi quảng bá công việc này ở Việt Nam. Thụy Điển có nhiều đất rừng nhưng việc thu hoạch một ngày 90kg, 70kg ... quả rừng là điều rất khó thực hiện đối với công dân nước ngoài.
1. Có nhiều mảnh rừng là rừng tư nhân, họ cũng cho phép hái nhưng phải xin phép người ta và tôn trọng vệ sinh môi trường.
2. Có nhiều công dân nước khác cũng đến hái, và họ có kinh nghiệm, có tổ chức. Họ biết khu vực nào có nhiều dâu, quả rừng và thời gian nào thì các loại quả chín và bán được giá.
3. Sự giúp đỡ của cộng đồng đồng hương ở nước sở tại rất quan trọng. Họ giúp nhau thuê xe tìm đến những mảnh rừng chưa có công nhân nước khác tìm ra để có thể thu hoạch được nhiều. Sau nữa là đại sứ quán nước họ đặt tại Thụy Điển có trang thông tin hướng dẫn chi tiết cho việc hái quả rừng thường niên.
Năm trước, đã có vụ 200 người VN phải quay về nước cũng trong tình trạng như 300 người năm nay. Hiện tại chưa biết rồi số phận của 300 người này có khá hơn vụ việc năm ngoái hay không nhưng cũng khiến cho người ta thấy rất là bức xúc với kiểu "đem con bỏ chợ" này của những công ty môi giới rồi.
Xin các mẹ hãy cảnh báo cho bạn bè, người quen được biết. Đừng cả tin vào những hứa hẹn này nọ của những công ty môi giới hợp đồng đi nước ngoài làm việc.
Mẹ nào cũng ở Thụy Điển, đọc được tiếng Thụy Điển thì vào đây xem.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1