TP - Chiều tối 23/4, 2 cháu bé đều sinh trong ngày 22/4 chưa kịp đặt tên đã phải lìa đời. Cháu trai con anh Võ Tá Thứ (36 tuổi) và chị Ngô Thị Lữ (34 tuổi) trú quán tại xã Thạch Hạ (TX Hà Tĩnh). Cháu trai này sinh ra khoẻ mạnh có trọng lượng 3,6kg.
Cháu gái sinh cùng ngày con anh Phan Công Phượng (30 tuổi) và chị Trần Thị Hằng (25 tuổi) trú quán tổ 8 phường Bắc Hà (TX Hà Tĩnh). Cháu gái này cũng lớn tương đương với cháu trai con anh Thứ.
Hai gia đình kể lại khoảng 10 giờ trưa 23/4 các cháu đang được làm thủ tục xuất viện về nhà, y sỹ Nguyễn Thị Hải Yến đã dùng 1 lọ thuốc viêm gan B để tiêm phòng cho 2 cháu.
Khi tiêm xong, thể trạng 2 cháu biến đổi nhanh chóng. Bệnh viện đã đưa vào phòng cấp cứu nhưng không thể cứu nổi cho 2 cháu bé sơ sinh này. Đến chiều tối, 2 cháu bé tử vong.
Tại buổi làm việc với gia đình, đại diện lãnh đạo ngành y tế và lãnh đạo Bệnh viện TX Hà Tĩnh đã nhận trách nhiệm về cái chết của 2 cháu bé này.
Khổ thân quá, tại sao bây giờ nhiều chuyện giật gân thế nhỉ??? Cứ nghĩ đến là mình đã sởn cả da gà rồi ... :Crying: :Crying: :Crying: :Crying: :Crying:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Các mẹ và bố ơi, có đi tiêm ngừa cho bé thì nên lên các TP...
Các mẹ cứ phê phán nhưng ví dụ đặt mình vào hoàn cảnh cô y sĩ...