Bỏ ra 1,3 triệu đồng/ngày, mẹ con bà Dũng (quê Ninh Bình) được ở khách sạn 4 sao ngay gần trường, sử dụng miễn phí bể bơi, đồ ăn, hoa quả... trong suốt dịp thi đại học ở thủ đô.
| Nhiều nhà nghỉ trên phố Trần Duy Hưng cũng kín chỗ những ngày thi đại học. |
| Mẹ con bà Dũng ăn trưa tại khách sạn, sau khi kết thúc buổi thi đầu tiên. |
| Sĩ tử và người nhà ăn trưa miễn phí tại khách sạn 4 sao Morin Huế. |
Hoàng Công - Phương Hạnh


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Cảm ơn bạn. Em gái mình đậu trường thi đợt sau bạn ạ. Đợt sau...
Thời nào cũng vậy chị ạ, chả phải bây giờ hay ngày xưa gì, cứ có tiền là sướng. Bố mẹ có...