Thanh Thảo: 'Khi Jacky lớn tôi sẽ cho biết cha nó là ai' Đăng Bởi Một Thế Giới - 05:00 20-01-2015



Chính vì muốn bù đắp cho con trai và mong muốn con sẽ có những cơ hội học tập và môi trường sống tốt nhất, Thanh Thảo đang tính chuyện cho con trai du học ở Mỹ từ bé. Ca sĩ Thanh Thảo đã có những chia sẻ đặc biệt khi được hỏi về cuộc sống sau này của con trai nuôi Jacky.
Ca sĩ Thanh Thảo được mệnh danh là 'tắc kè hoa' khi liên tục biến hoá và không ngừng làm mới mình từ hình ảnh đến âm nhạc từ khi mới vào nghề cho đến nay.
Cùng với sự nghiệp âm nhạc, con đường hoạt động nghệ thuật của Thanh Thảo cũng vướng không ít ồn ào. Nhưng cho đến thời điểm hiện tại, Thanh Thảo vẫn là nữ ca sĩ sống được với nghề, cô luôn bận rộn với lịch diễn dày đặc trong và ngoài nước. Chính vì vậy, cuộc hẹn của chúng tôi và Thanh Thảo mãi mới thu xếp được. Khi gặp, câu nói đầu tiên cô chia sẻ là đã lâu rồi không nhận lời gặp phỏng vấn. Bởi cô muốn dành thời gian cho nhưng sản phẩm âm nhạc nhiều hơn xuất hiện trên mặt báo. Tuổi trẻ không đam mê ca hát Tính đến thời điểm này, Thanh Thảo đã vào nghề hơn 20 năm. Là một ca sĩ khá thành công nhưng Thanh Thảo cho biết xuất phát điểm của cô không đến từ đam mê ca hát mà là vì muốn kiếm tiền để thay đổi cuộc sống. Thời còn đi học, Thanh Thảo thường tổ chức các chương trình ca nhạc và mời mọi người tham gia. Sở thích của cô là tổ chức biểu diễn. Không chỉ làm chương trình, vào mỗi mùa hè, để kiếm thêm thu nhập, Thanh Thảo còn làm lễ tân cho nhà hàng Nhật Bản của ca sĩ Hồng Hạnh. Khi Thanh Thảo làm lễ tân nhà hàng, hằng ngày ngoài việc được trau dồi ngoại ngữ thì còn nung nấu một ước muốn tương lai. Nhìn bà chủ là ca sĩ nổi tiếng lúc đó có cuộc sống hạnh phúc, sung túc và đầy ánh hào quang, Thảo tự nhủ mình mong có ngày được nổi tiếng như thế. Không lâu sau đó Thanh Thảo tham gia văn nghệ cùng những anh em nhạc công quen biết. Thảo cho biết, khi đó cô muốn đi hát vì thích mà cũng vì mong nổi danh để cải thiện cuộc sốn. Nhưng cũng không phải chuyện dễ dàng, có những lúc thay đồ thật đẹp, đến đợi rất lâu nhưng rồi cũng không được hát vì ngôi sao đến đông đủ, không có khoảng trống chương trình cho ca sĩ hát lót, nên phải lầm lũi đi về. Nhưng với bản tính kiên trì và lì, không bao giờ bỏ cuộc, Thanh Thảo vẫn muốn được đi hát. Thanh Thảo tìm cho mình con đường riêng, xinh đẹp, cá tính nhưng vẫn gợi cảm và dòng nhạc sôi động trái hẳn với thị trường âm nhạc thời bấy giờ và cô đã gây được sự chú ý, sự xuất hiện của Thảo là một nhân tố mới lạ cho chương trình ca nhạc. Sau khoảng thời gian đi hát ở các sân khấu ca nhạc, Thanh Thảo cho ra mắt ca khúc Ôi tình yêu – nhạc Thái lời Việt. Bất ngờ ca khúc trở thành hit. Với thành công của Ôi tình yêu, Thanh Thảo trở nên đắt show và con đường âm nhạc của Thanh Thảo bước sang một trang mới. Để phát triển sự nghiệp âm nhạc của mình, Thanh Thảo đã liên tục tìm ra ý tưởng và thay đổi hình ảnh để khán giả không cảm thấy nhàm chán. Cũng chính vì sự thay đổi và biến hoá liên tục nên biệt danh ‘Tắc kè hoa’ được mọi người ưu ái dành cho Thanh Thảo. Cùng với thương hiệu Búp bê và loạt ca khúc cùng tên đều trở thành hit, Thanh Thảo yên tâm bước vào danh sách ca sĩ được yêu thích của các giải thưởng âm nhạc trong nước.









Thanh Thảo là một trong số những ca sĩ có 'sức bền' trong sự nghiệp của làng nhạc Việt




Lận đận tình duyên Con đường sự nghiệp của Thanh Thảo khá bằng phẳng, thế nhưng con đường tình duyên của cô khá lận đận. Hợp rồi tan, hạnh phúc rồi đỗ vỡ, những trạng thái tình cảm này liên tục xảy ra khiến Thanh Thảo cũng cảm thấy mệt mỏi và lười yêu. Thanh Thảo chia sẻ, trong cuộc đời của mình, khi yêu cô sẽ hy sinh hết mình vì tình yêu, không nghĩ đến thiệt hơn cho bản thân. Có lẽ vì vậy nên khi chuyện tình tan vỡ Thảo luôn cảm thấy tổn thương, nhưng cô không cảm thấy hối tiếc vì mình đã hết lòng với tình cảm của mình. Thế nhưng, mối tình làm cô cảm thấy tiếc nuối nhất chính là người chồng sắp cưới người Anh - Rod Haire. Thanh Thảo cho biết: “Rod Haire là người vô cùng chu đáo. Có anh, tôi không phải lo bất cứ điều gì, anh quan tâm, chăm sóc cho cuộc sống lẫn công việc. Mang đến cho tôi cuộc sống đầy đủ cả tinh thần lẫn vật chất. Không chỉ đối xử tốt với gia đình tôi mà rất tỉ mỉ đối với tôi đến từng việc nhỏ nhất như mỗi khi tôi đi diễn, anh tự chuẩn bị trang phục, thậm chí là chọn phụ kiện thích hợp. Không những vậy anh còn nghiên cứu xem ở môi trường đó trang phục nào là phù hợp nhất”. Tuy nhiên, không lâu sau đó cả 2 kết thúc tình cảm này bởi cô nhận ra rằng, mình không yêu Rod Haire như anh đã yêu cô nên cô chủ động xin thời gian để suy nghĩ. Anh chờ cô suốt 2 năm rồi lặng lẽ ra đi. Mặc dù vậy, cô vẫn luôn trân trọng tình cảm mà hai người đã có, và với Thanh Thảo, Rod Haire là người đàn ông tốt nhất của mình. Hiện tại, Thanh Thảo vẫn một mình và sau những đỗ vỡ của tình yêu. Thanh Thảo vẫn chờ đợi người mà cô thực sự yêu thương sẽ đến với mình. Vướng nhiều scandal Trong suốt quá trình hoạt động nghệ thuật của mình, Thanh Thảo vướng không ít những scandal, những vụ việc ‘lùm xùm’ này ảnh hưởng ít nhiều đến hình ảnh của Thanh Thảo trong mắt khán giả. Thanh Thảo cho rằng những việc này cô để xảy ra do bản tính nóng nảy và muốn làm mọi việc được rõ ràng, cái gì không đúng sự thật thì cô phải làm cho ra lẽ, nhưng sau đó cô cảm thấy không cần thiết để đẩy mọi việc đi quá xa. Không tình thì còn nghĩa, nếu bản thân cô muốn đi tới cùng có lẽ sự việc sẽ không chỉ dừng lại ở đây. Cô có bằng chứng cho tất cả những gì người ta nói sai về mình, nhưng làm đến cùng thì cũng không thể giúp cô thoát khỏi những tổn thương. Chính vì vậy Thanh Thảo chọn sự im lặng. Muốn sống bình yên bên con trai Jacky Đến thời điểm hiện tại, Thanh Thảo chỉ muốn có cuộc sống bình yên để làm việc và chăm lo cho cậu con trai Jacky của mình. Thảo cho rằng hiện tại Jacky vẫn luôn hạnh phúc với mẹ và bố Đại (bạn trai cũ của Thanh Thảo). Jacky đang có được gia đình trọn vẹn sự yêu thương và mục tiêu của cả nhà là chăm sóc cho Jacky nên người, cho bé học tập môi trường tốt nhất. Với Thanh Thảo của bây giờ, không ai quan trọng bằng Jacky, đi lưu diễn Thảo luôn muốn mang con trai đi theo vì cô không thể xa và rất nhớ con. Mỗi ngày Thảo đều dành thời gian để chăm sóc con và đi ngủ cùng con. Bởi tình cảm mà Thảo dành cho con trai là vô điều kiện. Hiện tại, Jacky đang còn rất nhỏ, thế nhưng bản thân Thanh Thảo đã nghĩ đến tương lai xa hơn cho bé. Cô cho biết sau này sẽ đưa Jacky sang Mỹ đi học và tạo một cuộc sống hoàn toàn mới. Không để cho bé phải vướng vào sự quan tâm của giới truyền thông và có cơ hội nhắc đi nhắc lại chuyện không hay. Khi con trai của mình đủ lớn, đủ chín chắn thì lúc đó Thảo sẽ cho con biết sự thật về ba của mình. Khi đó, Jacky có quyền quyết định và chọn lựa cuộc sống của mình. Còn riêng cô thì sẽ dành hết tình thương của mình cho cậu con trai nuôi.


http://motthegioi.vn/van-hoa-giai-tri/showbiz/thanh-thao-khi-jacky-lon-toi-se-cho-biet-cha-no-la-ai-145772.html