Nầm dê nướng đang là món khoái khẩu của dân nhậu.
Trong cuộc nhậu, Dũng cũng chẳng giấu giếm: "Tỷ lệ dê cái được đưa đi giết mổ không nhiều đâu. Vì người mua dê chẳng bao giờ bán đi những con dê cái đang đẻ. Mà chỉ nầm dê cái đang sinh đẻ thì mới có giá trị. Mỗi một con khi giết mổ, tôi bóc ra được một vốc tay nhỏ nầm thôi. Vậy thì, các nhà hàng lấy đâu ra lắm nầm đến thế, mà ai hỏi ăn bao nhiêu cũng có. Đồ rởm hết đấy!". Hơn một tạ "nầm dê" không rõ xuất xứ đang được chia lẻ để đưa đến các nhà hàng.
Hoảng hồn công nghệ làm nầm dê giả Ông chủ cơ sở giết mổ thịt dê khẳng định: Dân nhậu toàn "xơi" phải nầm dê rởm!
Nghe chuyện của anh Dũng, hoá ra cả làng nhậu đang ăn nầm dê rởm mà vẫn tấm tắc khen ngon. Chưa hết, anh Dũng còn khẳng định, thịt dê, nhất là dê núi vẫn được coi là quý nên số lượng không nhiều. Cả nước cũng chỉ có vài nơi cung cấp thịt dê, nhưng các nhà hàng chuyên dê thì nhan nhản khắp nơi. Do đó, thịt dê thật cung cấp cũng không đủ nói gì đến nầm dê. Anh Dũng cho biết: "Hiện nay có một loại thịt giả thịt dê đánh lừa thực khách đó là thịt cừu loại có xuất xứ từ Tung Cẩu (Trung Quốc). Loại này được giết thịt, ướp hoá chất nhập lậu qua biên giới, thậm chí các thương lái đem cả con sống vào thị trường nội địa giết thịt đem về tiêu thụ trong các nhà hàng. Loại thịt này ăn không khác gì thịt dê mà giá chỉ 150 ngàn đồng/kg trong khi dê núi được bán với giá hơn 400 ngàn đồng/kg. Việc "treo đầu dê bán thịt chó" (theo đúng nghĩa) khiến cả người sành ẩm thực cũng có thể bị lừa. Và đương nhiên, đã là thịt cừu thì đâu có bổ như thịt dê để mà... "phừng phừng như dê". | Mầm bệnh ung thư |


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Chúng...
khổ thân bác này rồi, hôm sau cái bọn nhà hàng cung...
Sống trong sợ hãi, cái gì cũng giả!