(Gia đình) - ''Mong rằng dư luận, nhà trường, xã hội rộng lòng đối với các cháu, giúp các cháu không bị ảnh hưởng do tội lỗi của người cha''.



Nghi phạm Doãn Trung Dũng (trú tại phường Trưng Vương, TP. Uông Bí, Quảng Ninh) trong vụ thảm sát kinh hoàng ở Quảng Ninh đã bị bắt, nhưng nỗi đau mà hắn để lại không thể nào bù đắp được.


Đầu tiên là nỗi đau mất mẹ, mất con, mất cháu của chị Vũ Thị Thanh. Bên cạnh là nỗi khổ tâm, dằn vặt mà chính bản thân mẹ, vợ, con của Dũng phải chịu đựng sau những gì hắn gây ra.



Căn nhà cấp 4 mà nghi phạm Doãn Trung Dũng sống trước vụ thảm án - Ảnh: TTTTNgười phụ nữ tiều tụy


Sáng 30/9, trao đổi với PV, chị Nguyễn Thị Hương Thảo - Quyền Chủ tịch hội phụ nữ phường Trưng Vương cho biết, ngay sau khi biết được hung thủ giết 4 người trong gia đình chị Thanh thì chị Đỗ Thị Hoa (vợ Dũng) và bà Bùi Thị Nghĩa (mẹ của Dũng) tỏ ra vô cùng bất ngờ.


''Bình thường Dũng ít nói, chăm chỉ làm than tổ ong. Trước khi xảy ra sự việc cũng không có biểu hiện gì lạ. Biết được chồng mình gây ra tội lớn, nạn nhân lại chính là bác ruột và các cháu của mình, chị Hoa đã vô cùng đau khổ, dằn vặt.


Khi mới xảy ra vụ việc, Hội phụ nữ có cử người xuống động viên, an ủi gia đình chị Hoa nhưng chị đã chủ động tránh mặt, không muốn tiếp xúc với mọi người. Mấy ngày gần đây, chị ấy mới chịu gặp mặt chúng tôi, trông chị tiều tụy lắm.


Được biết, chị làm công nhân trong một xí nghiệp ở Quảng Yên nhưng sau khi xảy ra vụ việc chị đã nghỉ làm từ đó cho tới nay. Gia đình chị cũng hứng chịu không ít điều tiếng từ dư luận, từ hàng xóm''
, chị Thảo nói.


Theo chị Thảo, những người thân của đối tượng Dũng không có tội nhưng hàng ngày vẫn đang phải gánh chịu nỗi đau từ hành vi của người thân.


Chị cùng với chính quyền địa phương đã thường xuyên đến thăm hỏi, động viên, giúp chị Hoa có thể giảm bớt được sự dằn vặt, giữ gìn sức khỏe sớm vượt qua cú sốc qua lớn này.


Đừng nói những lời ác ý


Vị cán bộ hội phụ nữ cho biết thêm, con lớn của Dũng năm nay đã 15 tuổi nhưng bỏ học từ năm lớp 6, cháu cũng đã nhận thức được tội ác mà cha gây ra. Con thứ năm nay đang chuẩn bị theo học trường mầm non Trưng Vương.


''Chị Hoa rất lo lắng cho tương lai sau này của hai đứa con mình. Trẻ con không có tội, nhưng có những lời nói ác ý sẽ vô tình khiến trái tim chúng bị tổn thương, ảnh hưởng đến tương lai sau này. Mong rằng dư luận, nhà trường, xã hội rộng lòng đối với các cháu, giúp các cháu không bị ảnh hưởng bởi tội lỗi của người cha'', chị Thảo chia sẻ.


Được biết, Hội Phụ nữ TP. Uông Bí đã làm việc với Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Uông Bí và đi đến thống nhất là kiên quyết không để cho các con của nghi can Dũng vì chuyện của bố mà phải bỏ học giữa chừng.


Cùng ngày, trao đổi với phóng viên, ông Phạm Hồng Anh - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Uông Bí cho biết, sau khi xảy ra sự việc Phòng đã đi đến thống nhất sẽ hỗ trợ hết mức có thể, kiên quyết không để con của đối tượng Dũng phải bỏ học giữa chừng.


''Chúng tôi cũng đã lưu ý đối với nhà trường, cô giáo chủ nhiệm, hội phụ nữ, các đoàn thể, khu dân cư tạo điều kiện, động viên các cháu đến trường. Tránh tình trạng các cháu bị trêu chọc hay mang ra làm trò đùa. Tương lai của các cháu còn đang ở phía trước, trẻ con không có tội'', ông Anh nhấn mạnh.


Sáng 24/9, chị Vũ Thị Thanh (33 tuổi, trú tại tổ 1, khu Hợp Thành, phường Phương Nam, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) bàng hoàng phát hiện 4 người thân trong gia đình mình bị sát hại.


Các nạn nhân bao gồm: Bà Nguyễn Thị Hát (61 tuổi, mẹ đẻ chị Thanh), 2 con ruột là cháu Phạm Đình Hưng (9 tuổi) và cháu Phạm Thu Hà (8 tuổi), cháu Vũ Khánh Huyền (3 tuổi, cháu ruột chị Thanh).


Tối 26/9, các lực lượng tham gia phá án thuộc Bộ Công an, Công an tỉnh Quảng Ninh và Công an TP Hải Phòng phối hợp với Công an huyện Thủy Nguyên đã bắt giữ Doãn Trung Dũng (Hung thủ đã sát hại 4 bà cháu gây xôn xao dư luận) tại khu vực chân cầu Bính, thuộc thôn 5, xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng.


Dương Châu


http://baodatviet.vn/doi-song/gia-dinh/tham-an-quang-ninh-noi-dau-cua-nguoi-than-nghi-pham-3319845/