Vợ chồng chị Jwen, người Pháp, chọn mua cây cảnh tại hội chợ hoa diễn ra ở công viên 23-9 chiều 6-2. Họ chọn được một cây dừa bonsai và cây hoa leo để trang trí ngôi nhà đang ở. Hai vợ chồng hiện sống tại VN. Cần có nhiều điểm chơi tết, vui tết mang bản sắc văn hóa VN thu hút người nước ngoài thế này mới hi vọng giữ được họ ở lại những ngày tết - Ảnh: NHƯ BÌNH
TT - Một ngày cận tết, trong lúc ăn trưa với các đồng nghiệp người nước ngoài, chúng tôi tình cờ đề cập đến kế hoạch ăn tết ra sao. Câu hỏi đầu tiên luôn là: “Tết này anh/chị đi đâu?”.
Điều này khiến tôi chú ý, vì tôi nhận ra với người nước ngoài ở VN thì dường như việc đi ra nước khác trong dịp tết là khá phổ biến. Thậm chí nhiều người còn không buồn tính xem có cách nào ở lại trong nước vào thời gian này hay không. Điều này rõ ràng trái ngược với truyền thống tết của người VN, tức là tập trung quây quần trong gia đình.
Với người nước ngoài, có vô vàn lý do để rời VN vào dịp tết và chúng đều hợp lý cả. Đầu tiên, nhiều người nước ngoài không có liên hệ gì với cách ăn tết của VN. Lý do là vì đa số đều có đại gia đình ở một nước khác nên chúng tôi thường không coi tết là dịp dành cho gia đình. Với người nước ngoài, chuyện này rơi vào dịp Giáng sinh thì đúng hơn.
Ngoài ra, các cửa hàng, quán bar... đều đóng cửa trong mấy ngày tết. Nếu không quen biết gia đình VN nào để cùng ăn tết thì phần lớn đều bay sang nước khác chơi vì nếu không chỉ quanh quẩn ở nhà xem phim một mình.
Tôi đã từng ăn tết ở VN, dù lúc ấy được thư giãn và lười biếng hơn bình thường nhưng tôi thấy khá buồn chán vì nhiều bạn bè đi vắng, và về cơ bản Hà Nội dường như chìm vào giấc ngủ suốt thời gian này. Đơn giản là chẳng có việc gì để làm, chẳng có chỗ nào để chơi và thế là đi tong một kỳ nghỉ.
Một lý do khác để rời VN dịp tết là chúng tôi đều biết trước mình được nghỉ bao lâu nên có thể lập kế hoạch đi nghỉ, mua vé máy bay và đặt phòng khách sạn để được giá rẻ. Khi nhiều người cùng có chung một kỳ nghỉ cố định như vậy cũng dễ rủ nhau đi đâu đó.
Tết là lúc duy nhất tất cả người nước ngoài ở VN đều được nghỉ. Đứng giữa sự lựa chọn phải ở nhà một mình, ở một đất nước mà hầu như mọi hoạt động kinh doanh đều tạm ngừng để mọi người dành thời gian cho gia đình, với một lựa chọn khác là đi du lịch đâu đó với bạn bè thì việc quyết định không phải là khó.
Vì vậy, năm nay tôi đã đặt vé máy bay hai chiều tới Bali (Indonesia). Nếu chọn du lịch ở VN, tôi sẽ phải cạnh tranh với người VN và Việt kiều để tìm khách sạn với giá cắt cổ dịp tết. Mà cũng chỉ để tới những nơi mà tôi hoàn toàn có thể đến khi tết đã qua, lúc thời tiết tốt hơn và giá cả đỡ leo thang hơn.
Nếu muốn thu hút người nước ngoài tới VN vào dịp tết hay chí ít là giữ người nước ngoài sinh sống ở VN phải mở hầu bao để chi tiêu ngay tại VN thì nên cân nhắc việc sửa sang lại hình ảnh về tết. Bây giờ cứ nói đến tết là chúng tôi nói đến chuyện kẹt xe liên tục khi mọi người đổ xô đi sắm sửa, rồi đến năm mới thì cả thành phố chìm lắng quá. Thay vì thế, các bạn có thể tạo ra một thành phố sống động nhưng không hỗn độn. Tết phải là thời khắc của màu sắc, lễ hội đường phố và các hoạt động vui chơi khác.
Đó phải là dịp ăn mừng về mọi thứ đặc trưng của VN. Tôi rất mong sẽ có festival ẩm thực ở hồ Hoàn Kiếm để người nước ngoài sống ở đây cũng như khách du lịch thấy người VN ăn uống thế nào khi tết đến. Đây cũng có thể là lúc mọi người cùng tụ tập trên phố. Tết cũng có thể là lúc người VN cho bạn bè và đồng nghiệp người nước ngoài của mình cơ hội được chia sẻ năm mới cùng gia đình các bạn và giới thiệu các truyền thống VN.
Dù các bạn có thể tạo ra một cái tết vừa mang tính toàn cầu, vừa giữ lại những chất truyền thống về gia đình và ẩm thực hay không, tôi vẫn mong một lần được ăn tết với một gia đình ở đây.
MALCOLM DUCKETT
(giáo viên tiếng Anh, người Úc)
Cần nhiều trò chơi cộng đồng
Nếu chỉ loanh quanh ăn uống thì tết rất dễ chán. Có lẽ nên tổ chức nhiều trò chơi dân gian, trò chơi cộng đồng để tăng phần hội hè, vui chơi, nhất là ở các thành phố, nơi mọi người ngày càng xa lạ với các trò chơi dân gian.
Vũ Thu Trang
(trưởng nhóm truyền hình tương tác, Công ty CP truyền thông Gapit)
Càng đông, dịch vụ càng kém
Bây giờ điều kiện kinh tế tốt hơn nên nhiều gia đình có thể tổ chức đi các tour du lịch. Năm nay các chuyến bay đi Thái Lan, Indonesia, Singapore... đều rất khó đặt vé vì đông người đi quá.
Nếu các tour trong nước rẻ hơn, giá cả những ngày tết không bị đẩy lên quá mức, dịch vụ tốt hơn để cả năm đi chơi một lần được thư thả, thoải mái, chắc chắn nhiều người sẽ tận hưởng cái tết vui vẻ khi đi du lịch trong nước.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Leo lên rồi không chịu xuống nữa .
còn mình thì luyện HBO...
Nhập gia thì phải tùy tục.
Lại lo tổ chức chỗ ăn chơi cho cả các bác nc ngoài thì người Việt...