Susan Boyle - Britain's Got Talent 2009 - một câu chuyện cảm động
Mình biết về clip này trên một diễn đàn khác, thấy câu chuyện rất cảm động, clip rất cảm động, một giọng hát tuyệt vời và một bài hát rất hay. Đăng ở đây để chia sẻ với các mẹ.
Một phụ nữ 47 tuổi người Scotland, lúc sinh bị ngạt thiếu oxy nên bị ảnh hưởng đến khả năng học tập, thường bị bạn bè trêu chọc khi đi học, được mẹ khuyến khích đi hát cho ca đoàn nhưng sau đó đã nghỉ hát để chăm sóc mẹ ốm nặng, độc thân và hiện sống một mình với một con mèo, đã khiến cho cả khán trường Britain's Got Talent 2009 phải thán phục và đứng hết cả lên để hoan hô, và cả ba vị giám khảo, trong đó có Simon Cowell, phải thán phục.
Rất ấn tượng với Susan ngay từ đầu. Sởn cả da gà lên..... Nhưng rồi sau đó "phải lòng" Diviersity... và vote cho Diversity trong vòng chung kết.... Họ đã...
Rất ấn tượng với Susan ngay từ đầu. Sởn cả da gà lên..... Nhưng rồi sau đó "phải lòng" Diviersity... và vote cho Diversity trong vòng chung kết.... Họ đã...
Đêm qua có mẹ nào coi Final của Britain's got talent không nhỉ? Susan Boyle không win, em thấy thế cũng xứng đáng. Nhóm Diversity đã thắng. Susan này ban...
Hiện tượng Susan Boyle và sự kỳ diệu của Internet16:55' 20/04/2009 (GMT+7) - Suốt một tuần qua, đoạn video clip ghi lại màn trình diễn ấn tượng của Susan Boyle...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Vd: Me_ga share cho em...
Em ít khi xem cái Britain got more talent chị ạ, cũng tại muộn, với lại em bận công...
híc, iem cũng mới xem clip này xong. Nổi hết cả da...
Cậu bé này đẹp trai và thông minh nhỉ
Các mẹ xem thử nhé. Em bé 4 tuổi mà biểu diễn như vận động viên...
bạn vô trang này nè:
Susan Boyle - Britain's Got Talent 2009:
- Suốt một tuần qua, đoạn video clip ghi lại màn trình diễn ấn tượng của Susan Boyle...