| Cái đẹp chỉ đủ mạnh khi người tốt kết nối với nhau (ảnh minh họa). Ảnh: Anh Tuấn. |
| Đón đọc cuộc trao đổi giữa những người thực hiện Diễn đàn với Đỗ Thị Ngọc Anh - tác giả bài văn và giáo viên, quanh chủ đề SỐNG ĐẸP ở số báo tới. |
| Cái đẹp chỉ đủ mạnh khi người tốt kết nối với nhau (ảnh minh họa). Ảnh: Anh Tuấn. |
| Đón đọc cuộc trao đổi giữa những người thực hiện Diễn đàn với Đỗ Thị Ngọc Anh - tác giả bài văn và giáo viên, quanh chủ đề SỐNG ĐẸP ở số báo tới. |
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Những nơi xô bồ đủ thành phần mới nhập cư, phức tạp, liên kết lỏng lẻo.. thì...
Cái gì lãnh đạo Toàn Diện thì phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về xuống cấp đạo đức, rối loạn trật tự trị an...
Hay quá, quả nhiên người tốt bây giờ là...
Ờ, vụ chàng thanh niên thì đúng là ko biết theo ý tác giả thì...
Đơn giản như việc cúi xuống nhặt đồ cho người phía trước...
Sự im lặng đáng sợ của người tốt!!! = Sự im lặng của bầy cừu.