Những ngày tháng 4 vừa qua tình hình bạo lực xã hội xảy ra ở nhiều nơi, mức độ ngày càng nghiêm trọng, thậm chí đặc biệt nghiêm trọng với tính chất vô cùng dã man, đầy thú tính.
* Đỗ Quốc Phương sinh năm 1985 thường trú tại Hà Nam và Hoàng Văn Luận sinh năm 1992 trú tại Yên Bái cùng là nhân viên trông giữ xe máy tại quán bia số 48 Tăng Bạt Hổ, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội). Đêm 22.4 giữa Luận và Phương nảy sinh mâu thuẫn vì Phương không giúp Luận tìm trả xe cho khách. Hai bên lời qua tiếng lại, Luận đứng trước cửa hàng thách thức Phương. Phương chạy vào nhà lấy ngay con dao chặt thịt chó và phang ngay một nhát vào cổ Luận. Nạn nhân loạng choạng ôm đầu chạy lên tầng trên nhưng Phương đuổi theo chém thêm nhiều nhát cho đến khi Luận gục xuống mới thôi. Sau đó, kẻ giết người thản nhiên xuống tầng 1 gấp quần áo với ý định chạy trốn nhưng Công an phường Phạm Đình Hổ đã kịp thời có mặt và bắt giữ. Được biết nhân thân của kẻ gây án từng là sinh viên hệ cao đẳng Bách khoa Hà Nội.
* Tối 21.4 vợ chồng ông Võ Văn Lợi và bà Võ Thị Bích trú tại xóm Xuân Sơn, xã Văn Lợi huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) đang ăn cơm thì có hai người lạ mặt đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang, đi xe máy vào sân. Ông Lợi mời khách vào nhà, bất ngờ, một tên rút từ trong núi nilông ra một khẩu súng ngắn bắn liên tiếp vào ông Lợi. Thấy vậy, bà Bích lao vào ôm chặt kẻ cầm súng để ông Lợi chạy thoát thân, nhưng kẻ giết người lại kịp bắn 3 phát vào ngực bà Bích làm bà chết tại chỗ. Sau khi kẻ gây án bỏ chạy, cơ quan điều tra thu tại hiện trường 7 vỏ đạn, 2 quả mìn tự tạo, một ống inox nhọn chuyên dùng để chọc tiết lợn. Theo điều tra ban đầu, nghi can có thể là Nguyễn Danh K người cùng địa phương và nguyên nhân giết người là nhằm trả thù cá nhân?
* Sáng 20.4, trong giờ giải lao sau khi chào cờ đầu tuần, Phạm Quốc Trí (học sinh lớp 9A5 trường THCS Chu Văn An, phường Lộc Thanh, thị xã Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) đã dùng dao Thái Lan đâm một nhát vào ngực trái của Nguyễn Nhật Trường, bạn cùng lớp với Trí. Nhật được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong vì vết thương quá nặng. Trí bỏ trốn nhưng sau đó đã ra đầu thú.
* Nguyễn Đồng Tâm và Cù Văn Tây (cùng sinh 1989) trú tại huyện Tây Sơn (Bình Định) chiều 21.3.2009 hai người ngồi cùng xe máy trên đường về nhà, họ gặp anh Đặng Ngọc Quang (sinh 1987 - trú tại Bình Nghị) đi xe máy với tốc độ cao nên thấy "ngứa mắt" liền đuổi theo. Khi đuổi kịp, Tâm lớn tiếng chửi còn Tây thì vung rìu đập vào đầu Quang khiến anh mất lái ngã nhào xuống đường và tử vong.
* Ngày 5.4 tên Trần Kỷ Thuật trú tại xã Đông Hưng, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau đã dùng dao đâm mấy nhát vào ngực vợ là chị Hận khi chị đang cho con nhỏ bú, khiến chị chết tại chỗ vì thủng tim và phổi. Nguyên nhân chỉ đơn giản là tên Thuật đòi chị Hận đưa 200.000 đồng để y đi nhậu và đánh bạc - trong khi đây là những đồng tiền cuối cùng và nhà thì đang hết gạo, nên chị Hận không đưa!
* Tương tự như vụ án trên, TAND tỉnh Bình Định vừa kết án tù chung thân đối với kẻ giết vợ là Huỳnh Nùng (sinh năm 1970 trú tại Tam Quan Bắc, Hoài Nhơn, Bình Định) chỉ vì có một đêm vợ y là chị Trần Thị Bé ngủ với con chứ không ngủ cùng với y? Cái chết bi thảm của chị còn để lại sau lưng 3 đứa con nhỏ...
Đây mới chỉ là một số vụ giết người xảy ra từ cuối tháng 3 đầu tháng 4.2009. Nếu tính từ đầu 2009 tới nay chắc con số đó không nhỏ - vì ở đây không tính đến những vụ giết người để cướp tài sản.
Trong xã hội hiện nay chúng ta đang tập trung xây dựng kỷ cương "Sống và làm việc theo pháp luật" và luôn cố gắng bảo đảm "trật tự, an ninh xã hội"; vấn đề "an sinh xã hội" đã trở thành mục tiêu quốc gia trong nhịp độ hoà nhập và phát triển của đất nước. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả to lớn đã đạt được chúng ta đang còn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn về tệ nạn xã hội trong đó có tệ nạn về bạo lực.
Một "vấn nạn" không có nguyên nhân hoặc nguyên nhân không rõ ràng thì giải pháp khắc phục cũng không đơn giản. Trước hết cần có một giải pháp tổng hợp cấp bách với sự tham gia của toàn xã hội. Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng dân trí - văn hoá thấp, lao động tự do hoặc không nghề nghiệp. Quản lý xã hội tốt hơn với các đối tượng này. Sớm nắm bắt, ngăn chặn, hoá giải những xung đột, mâu thuẫn cá nhân khi vừa phát sinh trong cộng đồng, tránh dẫn đến sự đụng độ rồi mới can thiệp.
Nhưng "giải pháp cơ bản" lại ở trong chính mỗi chúng ta với vai trò công dân. Mỗi công dân cần ý thức rằng sống ở đâu, bất kỳ đất nước nào đều phải tuân thủ, chấp hành pháp luật. Mọi quan hệ, ứng xử đều nằm trong sự chi phối và kiểm soát của luật pháp. Từ đó mỗi cá nhân tự điều chỉnh các quan hệ và hành vi ứng xử của mình trong gia đình và ngoài xã hội sao cho phù hợp với hoàn cảnh.
Mặt khác, mỗi người cần có sự quan tâm, giúp đỡ, chia sẻ khó khăn và những bức xúc với người xung quanh, với anh em, bạn bè, đồng nghiệp. Chính sự thờ ơ và vô cảm với người xung quanh đã bỏ qua nhiều vụ bạo lực thương tâm mà lẽ ra có thể ngăn chặn được.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1