Sốc với thu nhập"khủng" của một số gánh hàng rong phố cổ
Chỉtrong khoảng 5 phút với 6 quả dứa loại nhỏ, một người bán hàng rong đầungõ Phất Lộc phường Hàng Buồm Hà Nội đã thu được 150 nghìn từ 2 vị khách Tây đếnthăm quan Hà Nội.
Khách Tây bán một giá, khách ta bán mộtgiá
Nắm bắt được tâm lý hiếu kỳ của những vị khách Tây trước gánh hàng bên lề đườngphố cổ, nhiều người thường bày biện, trang trí gánh hàng của mình một cách bắtmắt, nhưng nhỏ gọn. Sau đó, họ gánh đến những con phố có nhiều khách Tây dạochơi để chèo kéo khách mua hàng.
“Có khi chỉ là vài ba nải chuối, vài cân cóc, ổi, và dăm chục quả hồng. Nhưngchỉ cần bán được cho vài khách Tây thì ngày đó coi như tươm” – chị N- người bánnước trên phố Hàng Buồm cho biết.
Chị N kể: “Nhiều khi, đứng vào cạnh hàng mình, thấy họ (những người bán hàngrong –pv) bán cho người Việt có 10 - 15 nghìn, nhưng lại hét đến 200 nghìn tiềnViệt cho một nải chuối nho nhỏ với khách nước ngoài. Hay có khi, một túi cócchua khoảng 2 lạng mà họ cũng hét đến 50 -100 nghìn"
Vẫn theo lời chị N, và những người bán hàng nước trên con phố này, mỗi ngày, chỉvới một gánh hàng nho nhỏ, và tiền vốn chỉ khoảng vài trăm nghìn đồng, nhưng nhờcó bí quyết chèo kéo, bắt chẹt những vị khách lần đầu đến Việt Nam mà mỗi ngàycó người bán hàng rong thu được khoản tiền lên đến hàng triệu đồng.
Những gánh hàng được bày biện một cách gọn gàng đẹp mắt
“Bên cạnh việc chèo kéo và bán hàng với giá cắt cổ, nhiều người bán hàng rongcòn lợi dụng các vị khách thoáng tính để xin khoản tiền họ đưa thừa, hoặc lấy cớkhông đủ tiền để khỏi phải trả lại khách” – chị Hoa một người bán trà đá trênphố Hàng Buồm cho biết thêm.
Khách càng thân thiện, càng “chém” nhiệttình
Đứng bán dứa ngay đầu ngõ Phất Lộc – phường Hàng Buồm – Hoàn Kiếm – Hà Nội,người bán hàng là một người rất có kinh nghiệm “chém” khách.
Chỉ trong khoảng 5 phút, với 6 quả dứa loại nhỏ, người bán hàng rong đã thu được150 nghìn tiền Việt từ 2 vị khách Tây đến thăm quan Hà Nội. Trong khi đó, cùngloại dứa đó, người bán hàng chỉ mời chào khách Việt với giá 8 nghìn đồng/ quả vàbán với giá 6 nghìn.
Do vậy, theo quan sát của PV, đối với khách Việt, người bán hàng này thườngkhông quá mặn mà. Tuy nhiên, khi nhìn thấy khách nước ngoài, đặc biệt là kháchTây, người bán hàng thường đeo bám rất chặt.
Độc chiêu câu kéo khách của người bán hàng này đó là: Cười rất tươi để mời kháchmua hàng, nhưng khi thấy khách không có ý định mua, người bán hàng sẽ chuyểnsang mời khách gánh thử, hoặc chạy theo đặt gánh hàng của mình lên vai các vịkhách Tây.
Tự đặt gánh hàng lên vai khách du lịch, sau đó đòi thu tiền phí, hoặc bắt khách phải mua hàng với giá cắt cổ là độc chiêu được khá nhiều người bán hàng rong ở phố cổ áp dụng. Ảnh Khám phá
Với chiêu bán hàng này, có rất ít khách nước ngoài từ chối, bởi ai cũng nghĩ,người Việt thân thiện cởi mở với khách du lịch. Vì thế, có 3 cô gái Nga, khiđược mời gánh thử thì lấy làm thích thú nên ra sức tạo dáng, chụp ảnh cùng vớigánh hàng. Nhưng sau khi trả lại, những vị khách này đã rất giận dữ khi cô bánhàng yêu cầu phải để lại 2 USD tiền phí nếu như họ không mua hàng.
Không có gánh hàng để lôi kéo khách du lịch, nhưng là người bán quần áo rongtrên phố Hàng Giầy, chị Tính cũng bật mí cho biết: So với việc bán hàng chokhách ta, thì bán hàng cho Tây và những vị khách nước ngoài sẽ cho một thu nhậpcao hơn nhiều.
Ví như, một bộ quần áo ngủ bằng vải lanh, chị Tính chỉ bán được cho khách Việtvới giá giao động từ 120 – 180 nghìn. Tuy nhiên, khi bán cho khách du lịch, baogiờ chị cũng bán được với giá thấp nhất là 350 nghìn/bộ.
Do vậy, theo lời chị Tính kể, chỉ với khoảng hơn chục bộ quần áo vắt trên tay đikhắp các con phố cổ Hà Nội, có ngày trừ tiền vốn đi, chị lãi được đến cả triệuđồng.
Rất dễ để bắt gặp những người hàng rong trên các con phố ở khu vực phố cổ
Việc bán hàng này, đương nhiên mang lại nguồn thu nhập “khủng” cho những ngườibán hàng rong nhưng lại để lại 1 hình ảnh xấu xí trong con mắt của khách du lịchnước ngoài khi đến với Việt Nam. Trước đó dư luận đã nhiều lần lên án cách bánhàng chặt chém này.
Cụ thể như sự việc một người đánh giầy đã này yêu cầu vị khách nước ngoài phảitrả 500 nghìn cho một lần đánh giầy. Hay như việc ép khách mua 4 miếng dứa vớigiá 100 nghìn của một người bán hàng rong trên phố Mã Mây đã được báo chí phảnánh.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1