Sinh, lão, bệnh, tử vốn là quy luật vốn có của cuộc sống, nhất là khi đã mắc phải căn bệnh nan y. Tuy nhiên, sự ra đi bất ngờ của các nghệ sĩ tài hoa không khỏi khiến công chúng thương cảm và tiếc nuối.Là người chuyên "mua vui" cho thiên hạ, tuy nhiên, về cuộc sống riêng tư, nghệ sĩ hài Văn Hiệp lại rất kín tiếng. Mang trong mình căn bệnh suy thận, tràn dịch màng phổi, đại tràng... tuy nhiên, nghệ sĩ Văn Hiệp vẫn lặng lẽ giấu kín, chỉ đến khi bệnh nặng ông mới chịu vào viện. Hơn 1 năm qua, ông chống chọi với căn bệnh lao phổi, nhưng cuối cùng ngày 9/4, người nghệ sĩ đã không qua khỏi và qua đời ở tuổi 72, để lại sự tiếc thương cho người hâm mộ và gia đình.Điều đáng tiếc nhất ở Văn Hiệp đó là, tham gia rất nhiều vai, nhưng vì không có huy chương ở các hội diễn toàn quốc và không làm đơn xin xét duyệt nên ông vẫn chưa có danh hiệu gì. Sau sự ra đi của ông, với sự kiến nghị của các nghệ sĩ miền Bắc, cuối cùng nghệ sĩ hài Văn Hiệp đã được truy tặng danh hiệu NSƯT.Diễn viên Hồng SơnTrước đó, số phận đã có lần "trêu ngươi" ông khi năm 2008, trên đường đi Lạng Sơn tham gia đóng bộ phim Không chuyên án của người bạn thân là đạo diễn Duy Thanh, chiếc xe khách chở Hồng Sơn mất lái, lao xuống chân dốc. Do ngồi cạnh cửa sổ, Hồng Sơn bị văng ra ngoài, gẫy hai xương đùi và hai xương sườn. Vào điều trị tại bệnh viện Đại học Y, do bác sĩ sử dụng nẹp và vít kém chất lượng, chân của Hồng Sơn phải qua hai lần phẫu thuật. Lần mổ lại, ông bị sốc thuốc suýt chết.17h chiều 11/8/2012, diễn viên “Ma làng” rơi vào hôn mê sâu, mạch máu não bị thối vỡ. Ông bị nhồi máu cơ tim và nhồi máu não nhưng không được cấp cứu kịp thời, máu tràn ra đọng lại làm sụp một bên bán cầu não. Điều nguy hiểm là những tế bào não đã bị đen này ăn sang phần não trắng còn lại, và làm ảnh hưởng đến tim nên không thể cứu được, sau đó, 17h55 phút cùng ngày, ông đã từ giã cõi đời.Đạo diễn Huỳnh Phúc ĐiềnTuy nhiên, không may cho người đạo diễn trẻ này, đó là anh mắc phải căn bệnh ung thư gan quái ác. Suốt 2 năm trước khi mất, Huỳnh Phúc Điền phải thường xuyên sang Singapore điều trị. Tuy nhiên, anh vẫn giấu kín và dồn mọi tâm huyết cho công việc. Khi phải vào bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị giai đoạn cuối, Huỳnh Phúc Điền vẫn rất vui vẻ và lạc quan. Bất kỳ ai đến thăm anh ở Bệnh viện Chợ Rẫy cũng được anh bắt tay, hỏi han tên tuổi, nghề nghiệp.Cho đến 2h45 sáng 30/6/2009, đạo diễn nổi tiếng của làng ca nhạc Việt trút hơi thở cuối cùng, sau gần một tháng điều trị căn bệnh ung thư gan giai đoạn cuối để lại sự tiếc thương cho gia đình, đồng nghiệp.Huỳnh Phúc Điền qua đời ở tuổi 39 vì căn bệnh ung thư. Tài hoa nhưng bạc mệnh, anh ra đi khi còn rất nhiều trăn trở với những dự án lớn đóng góp cho làng giả trí Việt. Giờ đây, mỗi khi đến ngày giỗ của anh, các nghệ sĩ, bạn bè thân quen lại cùng nhau gặp gỡ để hát lại và tưởng nhớ đến người đạo diễn dễ mến.Ca sĩ Wanbi Tuấn AnhSo với các nghệ sĩ khác, Wanbi Tuấn Anh mắc bệnh nan y từ khá sớm. Sau sự ra đi bất ngờ của người cha năm 2009, Wanbi phát hiện ra thị lực của anh ngày càng kém. Từ một bệnh về mắt, các bác sĩ chẩn đoán Wanbi có một khối u ở tuyến yên trong não, gây ảnh hưởng đến thị lực. Đáng buồn hơn, đây là căn bệnh vô cùng hiếm, trên thế giới trung bình 1 triệu người mới có một người mắc phải.Không muốn người thân và các fan hâm mộ phải lo lắng cho mình, Wanbi Tuấn Anh vẫn giấu kín và lặng lẽ đi chữa bệnh. Tuy nhiên, khi căn bệnh ngày càng nặng, mắt phải không nhìn thấy, anh đã phải dùng tóc để che lại khi xuất hiện trước đám đông và nhận những lời chê của không ít khán giả vì không hiểu.Tuy nhiên, sau hơn 4 năm chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác, Wanbi Tuấn Anh đã không qua khỏi. Anh rời bỏ cuộc sống vào chiều ngày 21/7 vừa qua. Sự ra đi của Wanbi Tuấn Anh là cú sốc lớn với các fan hâm mộ, bạn bè người thân. Rất đông các nghệ sĩ đến viếng và chia sẻ đau thương với gia đình ca sĩ trẻ.Link: http://tintuc.vnn.vn/vdco/doi_song/741271/sao-viet-bat-luc-chong-choi-voi-benh-tat.htm

