Sao nào dám đứng... một mình


Đàm Vĩnh Hưng - ca sĩ với giá cátsê cao ngất ngưởng vào thời điểm này của nhạc Việt - đã khẳng định: "Hiện tại nếu làm live show thì ngay cả bản thân tôi cũng không dám đứng một mình...". Lời chia sẻ chân thành của một ngôi sao đã chứng tỏ quyền lực thật sự trong nhạc Việt vẫn chưa bao giờ nằm trong tay của bất cứ riêng ai.


Không có mợ, chợ... chưa chắc đông!


Gần đây nhất khi đến xem live show của Dương Triệu Vũ - ca sĩ trẻ độc quyền của công ty Tiếng hát Việt của Đàm Vĩnh Vưng - khán giả đã chứng kiến một dàn khách mời toàn sao từ Lam Trường, Quang Dũng, Cẩm Ly cho đến Hồng Ngọc, Lệ Quyên, Phương Trang, Tommy Nguyễn đến các nghệ sĩ sân khấu nổi tiếng Hữu Châu, Thanh Thúy, Minh Nhí, Hiếu Hiền. Bên cạnh đó là hai khách mời đặc biệt: danh hài Hoài Linh và cựu hoa hậu Việt Nam Nguyễn Thị Huyền, và dĩ nhiên không thể nào thiếu cái tên Đàm Vĩnh Hưng.


Đàm Vĩnh Hưng và học trò Dương Triệu Vũ


Dương Triệu Vũ trình diễn khoảng hơn 20 ca khúc và quá nửa trong số đó là có sự xuất hiện của các khách mời. Cho dù như đạo diễn của live show này là Trần Vi Mỹ khẳng định, sẽ không bao giờ để khách mời "lấn át" chủ nhà, nhưng thực tế ai cũng hiểu với một giọng hát trẻ và mới trong thị trường nhạc Việt như Dương Vũ thì chuyện bị át vía là điều không thể tránh khỏi.


Nhưng nếu không có khách mời thì không ổn. Khán giả có người háo hức đi xem gương mặt mới Dương Triệu Vũ như thế nào, nhưng con số không ít (nếu không nói là rất nhiều) là những fan đi nghe hoặc xem các thần tượng đó không ai khác là những khách mời có mặt trong live show. Thậm chí, chuyện một live show nhưng vừa có nhạc dance, vừa có pop, Latin, trữ tình và có cả tấu hài... để chiều lòng tất cả các đối tượng khán giả là điều dù có không muốn biến thành một chương trình tạp kỹ nhưng "chủ nhân" cũng bắt buộc phải làm, vì bài toán về doanh thu không thể xem nhẹ.


Quay lại với chuyện "đứng một mình" của các ngôi sao ngay cả những ca sĩ được xem là ít "chung đụng" với các đồng nghiệp nhất về thể loại nhạc mình theo đuổi thì khi làm live show cũng không đủ tự tin để đứng một mình. Đức Tuấn là một trong trường hợp như vậy.


Ca sĩ Đức Tuấn


Theo đuổi dòng nhạc bán cổ điển cùng với một đam mê hát các ca khúc (trích đoạn) nhạc kịch có sẵn từ trong máu, Đức Tuấn được xem là ca sĩ trẻ nhưng có vị trí riêng biệt nhất vào lúc này. Nhưng trong live show Music Of The Night cuối năm 2009 vừa qua, Đức Tuấn cũng phải mời giọng sopranp Ngọc Tuyền cùng với ca sĩ Genevieve Charest đến từ Canada để tạo ra nét lạ cho chương trình. Live show xuyên việt đình đám của Đàm Vĩnh Hưng với tên gọi Người Tình cũng không thể nào thiếu những khách mời: Quang Lê, Lệ Quyên, Phan Đình Tùng, Cẩm Ly... Và đặc biệt là danh hài Hoài Linh.


Được xem là ca sĩ suy nhất lúc này có quy chế tổ chức fan Club rất chuyên nghiệp và hiệu quả, một thống kê bên lề của dân trong nghề cho thấy mỗi lần album của ca sĩ Đan Trường phát hành, chỉ riêng số lượng album bán qua hệ thống fanclub ở khắp các tỉnh thành cũng đã rất khả quan.


Nhưng làm live show Ngôi sao bay tháng 12/2009 Đan Trường cũng phải có cả Cẩm Ly, Quang Ninh, Thanh Thảo, Hồ Quỳnh Hương... hay thậm chí là dàn sao teen Đông Nhi, Baggio, Phương Trinh... hỗ trợ. Những live show gần đây nhất của Tuấn Hưng hay Đăng Khôi, Ngô Kiến Huy... thì khách mời đến cũng kín cả số ngón trên bàn tay.


Ca sĩ Đan Trường


Làm live show lúc này chắc chắn lỗ, nhưng làm show mà chỉ có một mình mình đứng trên sân khấu thì khả năng lỗ sẽ càng nhiều. Thế nên chẳng ngôi sao nào chẳng tự tin đến mức không cần mời đồng nghiệp đến chung vui.


Thậm chí có rất nhiều trường hợp các live show kiểu tạp kỹ diễn ra tại các sân khấu trống đồng, 126 "TP.HCM" với những cái tên ngôi sao được treo trên băng rôn với các khách mời rất hoành tráng, nhưng có ngôi còn chẳng biết mình được mời lúc nào. Đến khi đêm nhạc diễn ra, chủ nhân lấp liếm bằng cách "vì lý do này, lý do kia... mà ngôi sao không đến được, mong quý vị khán giả thông cảm", vì thế là mọi chuyện được giải quyết. Khán giả đành ngậm đắng nuốt cay vì những "cú lừa ngọt ngào" như thế.


Chuyên nghiệp - đường còn xa


Chuyện ngôi sao không dám được đứng một mình còn có thể là lý giải ở góc độ họ tự biết rằng họ... chẳng có gì mới. Những cách hát ấy, hình thức ấy (mỗi trang phục là thay đổi) sau bao nhiêu lần vẫn thế. Thậm chí rất nhiều trường hợp càng hát thì càng thấy... dở chứ chẳng phải "gừng càng già càng cay".


Áp lực làm live show để chứng tỏ mình vẫn còn sức hút với khán giả trong trường hợp này là con dao hai lưỡi. Ca sĩ chính hát đuối nên chấp nhận nhờ những ca sĩ khách mời "vớt vát" lại dùm. Cuối cùng, nếu khán giả để tâm một chút thì thấy mọi thứ đi theo một vòng tròn. Ca sĩ A làm live show mời ca sĩ B, C, D... đến lượt ca sĩ B làm live show thì khách mời lại là ca sĩ A, C, D... Chiêu thức tưởng là mới mẻ khi làm live show phải có khách mời, rốt cuộc là một sự lặp lại quen thuộc và nhàm chán.


Ca sĩ Mỹ Tâm


Làm live show trong bối cảnh nhạc Việt hiện nay là từ lỗ đến... rất lỗ, nhưng vẫn cứ làm. Ca sĩ không dám đứng một mình lúc này thì trong tương lai gần cũng chẳng ai có thêm sự tự tin để tạo ra sự đột phá để live show trở về đúng nghĩa chỉ của riêng một người, từ đầu đến cuối. Một thế hệ hiện tại đình đám như Đàm Vĩnh Hưng, Quang Dũng, Mỹ Tâm... còn chưa dám đứng một mình, trong khi thế hệ cận thì chưa thấy ai.


Cứ theo logic mà ngẫm thì thị trường nhạc Việt vẫn còn lâu mới tới hồi chuyên nghiệp, mọi thứ vẫn đang ai giỏi thì kiểm tra tiền nhiều, ai dở ráng chịu... mà không hề có những kế hoạch định chiến lược cho sự phát triển có căn cơ của một nền công nghiệp giải trí. Và khi ca sĩ không dám đứng một mình, cũng là một cách để chỉ ra sự khiếm khuyết về tài năng của nhạc Việt hôm nay.


Theo Hoàng Anh


http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/vanhoa/442526/index.html