Sáng nay, hầu hết các tuyến đường trong nội thành Hà Nội đều tắc cứng, có nơi các phương tiện không thể nhúc nhích trong hơn 3 giờ, hàng trăm nhân viên công sở muộn giờ làm, nhiều người mệt mỏi và không khỏi lo lắng cho giao thông dịp Đại lễ.
Cơn mưa sáng nay khiến hầu hết các nút giao thông của Hà Nội tắc cứng, đường Trường Chinh, Tôn Thất Tùng, Lê Trọng Tấn, Chùa Bộc, Tôn Đức Thắng, đường Láng,... đều rơi vào tình trạng tắc nghẽn, người đi đường phải tràn lên khắp các vỉa hè mong tìm lối thoát.
Đường Thái Hà lúc 8h15, không còn một mét vỉa hè dành cho người đi bộ, các phương tiện tràn lên vỉa hè, có người quay đầu tìm "lối thoát" trong các ngõ ngách của con đường này. Chị Nguyễn Thị Hải, nhân viên bán hàng tại Chùa Bộc cho biết :" Em ở trọ tại Thái Hà, từ nhà trọ đến chỗ làm chưa đến 2km nhưng phải hơn 1 giờ em mới tới được chỗ làm vì đường tắc nghẽn".
Đoạn giao đường Trường Chinh - Tôn Thất Tùng, lúc 7h30 đã chật cứng người. Dù có lực lượng Cảnh sát giao thông tham gia phân luồng nhưng vẫn không thể giải quyết được tình trạng tắc nghẽn tại đây. Chỉ một tiếng sau, toàn bộ tuyến đường tắc cục bộ, dòng người và xe đã nối đuôi nhau kéo dài từ Ngã Tư Sỏ tới Ngã Tư Vọng. Nhiều người bị giam tới hơn 2 tiếng đồng hồ vẫn chưa được "thoát thân. Nhiều người có cơ quan gần đó lại gấp việc đành chọn giải pháp "nguy hiểm" là khóa cổ, khóa càng xe để trên vỉa hè, rồi đi bộ tới nơi làm. Đến khoảng 10h30, đoạn đường này mới lưu thông được bình thường.
Tình trạng tắc đường sáng nay khiến người dân rất lo lắng về giao thông trong dịp Đại lễ sắp tới. "Ngày bình thường mà còn xảy ra tắc đường cục bộ như thế thì tới dịp Đại lễ, lượng người đổ về Hà Nội nhiều hơn, không biết giao thông Thủ đô sẽ hỗn loạn đến mức nào, nếu cứ tình trạng này, đến lúc đó người dân chúng tôi ngồi nhà cho an toàn", bác Hoàng Văn Dung, một người dân tại quận Thanh Xuân nói.
ai bảo các lãnh đạo không đau đáu thiết tha nghĩ đến giải pháp chống tắc cho Hà Nội, đây: (baodautu.vn) Ngày 26/9/2010, Lễ diễu hành đi bộ chào mừng...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
(baodautu.vn) Ngày 26/9/2010, Lễ diễu hành đi bộ chào mừng...
Ghét cái đám lô cốt hơn 3 năm rồi vẫn chình ình ra đó. SG đâu có phải chuẩn bị đại lễ...
khổ cái là cơ quan em không cho nghỉ mà đi du lịch ấy ạ.
nhớ hồi trước 1...
chủ định đi thật sớm rồi mà hai U con iem đứng ở đoạn Phạm Văn Đồng...