Hình ảnh cô bé gầy gò lội trong đầm hái sen nhưng vẫn cười tươi rói khiến nhiều người vừa thương xót vừa cảm phục nghị lực phi thường của em gái bé bỏng.



Mới đây, câu chuyện về cô bé 11 tuổi hằng ngày lội bùn hái sen kiếm tiền nuôi cha bệnh tật đã khiến cộng đồng mạng xúc động rơi nước mắt.



Theo thông tin trên báo Trí Thức Trẻ, cô bé này tên là Nguyễn Hồng Thanh, năm nay em tròn 11 tuổi nhưng không được đến trường như những đứa trẻ khác. Vì hoàn cảnh nghèo khó, mẹ em đã bỏ đi từ lâu để lại em cho bố.





Thanh lội bùn tìm sen hái để bán.




Dù vất vả nhưng nụ cười em luôn nở trên môi. (Ảnh: Trí Thức Trẻ)





Ngày còn khỏe mạnh, bố em cũng làm đủ mọi nghề để kiếm tiền lo cho mình và cho con. Thế nhưng hơn một năm trước, bố Thanh bỗng dưng mệt trong người, rồi chân yếu dần, đứng không vững nên không thể tiếp tục lao động.



Gánh nặng mưu sinh kể từ đó đè lên đôi vai bé nhỏ của em. Bất kể mưa to hay nắng gắt, mỗi ngày Thanh lội ra đầm khoảng 2 lần để tìm sen. Những hôm trời mưa, Thanh không hái được, bố con không có gì ăn. Có lúc Thanh được người chú nấu chén cơm nhỏ lót bụng để ăn, còn bố Thanh thì ăn rau luộc cầm cự.



Dường như đã quen với cơ cực, Thanh không cảm thấy mệt mỏi mà xem điều đó như bổn phận và trách nhiệm của mình. Đến nay, em vẫn chưa được làm giấy khai sinh nên không thể đi học. Thanh chỉ có thể học lỏm vài con chữ đủ để viết được họ tên của mình.





Câu chuyện của Thanh khiến nhiều người cảm động. (Ảnh: Trí Thức Trẻ)





Câu chuyện của Thanh ngay lập tức khiến cộng đồng mạng chú ý với hàng nghìn lượt chia sẻ và bình luận. Hình ảnh cô bé gầy gò lội trong đầm hái sen nhưng vẫn cười tươi rói khiến nhiều người vừa thương xót vừa cảm phục nghị lực phi thường của em gái bé bỏng.



"Sao cùng là trẻ em với nhau mà cuộc sống mỗi người lại khác nhau đến vậy , nhìn em gầy gò đi vì thiếu ăn thiếu uống rồi mỗi ngày lại phải lội sông đi hái sen làm người ta nhìn mà lòng đau quá", bạn Hân Nguyễn bình luận.



Câu chuyện của Thanh thậm chí khiến nhiều người lớn đọc cảm thấy xấu hổ vì được sống trong môi trường thuận lợi mà chưa thể nuôi sống bản thân, vẫn dựa vào bố mẹ. Có người lại cảm thấy may mắn và hạnh phúc vì được sống đủ đầy.





Cộng đồng mạng khâm phục cô bé giàu nghị lực.





Bạn Ân Ân bày tỏ: "Em thật phi thường. Một đứa con gái 11 tuổi nhỏ bé gánh vác cả cuộc đời của cha, trong khi mình một đứa con gái 20 tuổi vẫn sống bám cha mẹ nhưng chẳng bao giờ bận tâm đến sự nhọc nhằn của họ... Mong là điều kì diệu sẽ đến với gia đình em...cô bé đáng mến à"



"Đọc những bài như thế này mình mới thấy thực sự mình rất may mắn, được ăn uống đi học đầy đủ. Đọc hết bài mới thấy em thật đáng thương, 11 tuổi mà chưa có giấy khai sinh viết mỗi được tên mình, nhưng đúng là em đẹp như sen, dù em có ốm có gầy đi nữa nhưng em cười rất đẹp", bạn KC chan bình luận.



Bên cạnh đó, rất nhiều người cũng đã ngỏ ý muốn giúp đỡ em đồng thời kêu gọi những mạnh thường quân khác nếu có điều kiện thì quan tâm Thanh hơn để cô bé có được cái chữ, được ăn no mặc ấm như bao trẻ em khác. Hiện, câu chuyện này vẫn đang lan truyền mạnh mẽ trong cộng đồng mạng.



http://phununews.vn/roi-nuoc-mat-co-be-11-tuoi-loi-bun-hai-sen-nuoi-cha-benh-tat-202371.html