| Ảnh minh họa |
| Đàn ông Việt cứ cái gì bị chê thì lại ào ào cãi, tại sao không xem xét lại mình có sai hay không? Thử đi một vòng quanh các quán nhậu nghe xem họ uông rượu vào rồi nói gì? Quanh quẩn chuyện cò đất đai, xin xỏ chạy chọt cửa công, cò mồi đủ thứ trên đời, xong chuyện làm ăn thì lôi chuyện tục tĩu nói về các bộ phận của phụ nữ, ăn uống thì cứ phải tìm những món gì cường dương bổ thận mới hả dạ, ngà ngà men rượu thì rủ nhau đi matxa rồi làm chuyện ấy... Kết thúc một bữa nhậu. Vợ con ở nhà đói rách, mặc kệ! Nếu phụ nữ Việt nam mà có 1 ngày vui vẻ như vậy thì các ông chồng nghĩ sao nhỉ ??? Hãy quan sát cuộc sống xung quanh bàn nhậu rồi quyết định sửa chữa bản thân thay vì nhảy đổng lên cãi. Không dám nhận lỗi là NHỤC! |


Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Muôn nẻo gian...
Sao phải sắp pờ soi kinh thế nhể! Đã trốn nhà ra đường xả rác rồi mà vẫn bị theo dõi!
Tuy nhiên đờn ông cũng nên có...
Thày Lành tuyền bảo tớ ngồi đọc kinh với cả trông hành lí, ngựa bạch......
thứ 2 là các mẹ...
Thế ông tổ ông cụ ông nội ông ngoại, bố thì...